Berbatov đã bày tỏ sự thất vọng với việc bị đối xử như một người làm ấm băng ghế dự bị tại MU mùa giải này, và đã công khai ý định rời Manchester để tìm chỗ đứng chân mới.
Cựu chân sút của Tottenham được mua với giá 30 triệu bảng cách đây 4 năm nhưng đã chật vật đi tìm phong độ của mình. Và bất chấp kết thúc mùa giải 2010-11 với tư cách là tay săn bàn hàng đầu của MU, Berbatov đã bị đẩy lên ghế dự bị trong mùa giải trắng tay này của Quỷ Đỏ.
Trả lời trên kênh truyền hình Bulgaria BTV, Berbatov cho biết: “Thời gian ở Man Utd của tôi sắp hết. Tôi cảm giác mình không còn là cái gì giá trị ở đội bóng này, dù rằng đã chơi tốt trong những cơ hội hiếm hoi được trao cho. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng khi điều này xảy ra, tôi không xứng đáng phải ngồi dự bị”.
Cầu thủ vốn có cái đầu lạnh này tỏ rõ vẻ bất bình với Sir Alex Ferguson, người mà anh cho rằng đã lừa anh về “cơ hội được đá chính” trong mùa giải này.
“Tôi đã nói phải tới 10 lần hoặc hơn thế nữa với HLV về chuyện tôi muốn ra sân và ông ấy luôn luôn nói rằng sẽ có chỗ cho tôi trong đội hình. Nhưng sau đó tôi tiếp tục phải ngồi dự bị. Tôi là người tự trọng, và tôi đã quyết định không bao giờ tiếp cận những cuộc nói chuyện như thế nữa. Tôi phải rời Man Utd”.
Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Bulgaria chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi, tuy nhiên cựu cầu thủ của Leverkusen này không hề hé ra bất cứ điều gì về điểm đến tiếp theo của anh, ngoại trừ việc khẳng định sẽ không gia nhập Man City.
“Tôi đang tìm bến đỗ mới, tôi biết mình vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao. Nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ không đến Man City. Tôi là một người trung thành, hơn nữa tôi đã có cơ hội đến City trong quá khứ, nhưng cuối cùng tôi đã chọn Man Utd”.
Cựu chân sút của Tottenham được mua với giá 30 triệu bảng cách đây 4 năm nhưng đã chật vật đi tìm phong độ của mình. Và bất chấp kết thúc mùa giải 2010-11 với tư cách là tay săn bàn hàng đầu của MU, Berbatov đã bị đẩy lên ghế dự bị trong mùa giải trắng tay này của Quỷ Đỏ.
Trả lời trên kênh truyền hình Bulgaria BTV, Berbatov cho biết: “Thời gian ở Man Utd của tôi sắp hết. Tôi cảm giác mình không còn là cái gì giá trị ở đội bóng này, dù rằng đã chơi tốt trong những cơ hội hiếm hoi được trao cho. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng khi điều này xảy ra, tôi không xứng đáng phải ngồi dự bị”.
Berbatov: "Tôi không xứng đáng phải ngồi dự bị" |
Cầu thủ vốn có cái đầu lạnh này tỏ rõ vẻ bất bình với Sir Alex Ferguson, người mà anh cho rằng đã lừa anh về “cơ hội được đá chính” trong mùa giải này.
“Tôi đã nói phải tới 10 lần hoặc hơn thế nữa với HLV về chuyện tôi muốn ra sân và ông ấy luôn luôn nói rằng sẽ có chỗ cho tôi trong đội hình. Nhưng sau đó tôi tiếp tục phải ngồi dự bị. Tôi là người tự trọng, và tôi đã quyết định không bao giờ tiếp cận những cuộc nói chuyện như thế nữa. Tôi phải rời Man Utd”.
Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Bulgaria chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi, tuy nhiên cựu cầu thủ của Leverkusen này không hề hé ra bất cứ điều gì về điểm đến tiếp theo của anh, ngoại trừ việc khẳng định sẽ không gia nhập Man City.
“Tôi đang tìm bến đỗ mới, tôi biết mình vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao. Nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ không đến Man City. Tôi là một người trung thành, hơn nữa tôi đã có cơ hội đến City trong quá khứ, nhưng cuối cùng tôi đã chọn Man Utd”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu