Đổ máu, nổ súng sau 16 trận tịt ngòi, Torres đưa Chelsea vào tứ kết

15/03/2013 06:10
J.Y
(GDVN) - Pha lập công ở phút thứ 71 của Torres giúp Chelsea ngược dòng thành công trước Steaua Bucharest để vào tứ kết Europa League.
Phút 71 trận đấu lượt về giữa Chelsea và Steaua Bucharest, tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, nếu bảo toàn được tỉ số này thì CLB đến từ Romania mới là đội giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Torres nhận bóng từ người đồng hương Mata, xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-1 cho Chelsea.
Phút 71 trận đấu lượt về giữa Chelsea và Steaua Bucharest, tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, nếu bảo toàn được tỉ số này thì CLB đến từ Romania mới là đội giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Torres nhận bóng từ người đồng hương Mata, xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-1 cho Chelsea.
Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Tây Ban Nha sau 16 trận liên tiếp tịt ngòi.
Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Tây Ban Nha sau 16 trận liên tiếp tịt ngòi.
2 phút sau, Ramires tiếp tục có đường chuyền dọn cỗ cho Torres nhưng trung vệ của đội khách đã kịp thời truy cản... Ở tình huống va chạm sau đó, giày của cầu thủ đội khách đã va chạm vào mặt của El Nino khiến anh đổ máu mũi...
2 phút sau, Ramires tiếp tục có đường chuyền dọn cỗ cho Torres nhưng trung vệ của đội khách đã kịp thời truy cản... Ở tình huống va chạm sau đó, giày của cầu thủ đội khách đã va chạm vào mặt của El Nino khiến anh đổ máu mũi...
Torres tỏ ra rất bực tức với trọng tài người Pháp Stephane Lannoy khi không cho chủ nhà hưởng phạt đền...
Torres tỏ ra rất bực tức với trọng tài người Pháp Stephane Lannoy khi không cho chủ nhà hưởng phạt đền...
Sau đó, Torres phải ra sân thay áo đã dính máu, nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ, El Nino vào sân với một chiếc áo đấu không số và trọng tài yêu cầu anh phải thay áo có số mới cho tiếp tục thi đấu...
Sau đó, Torres phải ra sân thay áo đã dính máu, nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ, El Nino vào sân với một chiếc áo đấu không số và trọng tài yêu cầu anh phải thay áo có số mới cho tiếp tục thi đấu...
Ở những phút cuối trận, Torres còn bỏ lỡ một quả penalty nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn được chấm là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.
Ở những phút cuối trận, Torres còn bỏ lỡ một quả penalty nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn được chấm là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.
J.Y