Dọa giết cả gia đình trọng tài ‘mang tai mắc tiếng’ vì M.U

02/11/2012 14:17
Việt Anh
(GDVN) - Trọng tài Mark Halsey, người đã có những quyết định trực tiếp giúp M.U đánh bại Liverpool hồi tháng 9, đã bị dọa giết.
Mới đây, hậu vệ Steven Taylor của Newcastle cho biết anh đã sốc khi được trọng tài Mark Halsey tiết lộ rằng ông đã bị dọa giết sau khi cầm còi ở trận derby Wear-Tyne giữa Newcastle và Sunderland.

Trọng tài Mark Halsey bị dọa giết sau những trận đấu tai tiếng.
Trọng tài Mark Halsey bị dọa giết sau những trận đấu tai tiếng.

“Tôi không thể tin rằng ông Halsey cùng gia đình ông ấy đã bị dọa giết. Những kẻ lạ mặt đã nói với những đứa trẻ rằng họ sẽ bắn một phát đạn vào đầu chúng. Mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa”, Steven Taylor nói trên ESPN.

Trọng tài Mark Halsey, 51 tuổi, là tấm gương về nghị lực sống khi vượt qua căn bệnh ung thư vòm họng và tiếp tục cầm còi. Tuy nhiên, khi đưa ra những quyết định có lợi cho M.U trong trận thắng Liverpool hôm 22/9 (rút thẻ đỏ đuổi Jonjo Shelvey của Liverpool, sau đó cho M.U hưởng phạt đền), một người dùng Twitter đã nguyền rủa ông: “Tôi mong Mark Halsey ung thư lần nữa và chết quách đi”.

Trọng tài tiếp tục là vấn đề nổi cộm ở Premier League. Ông vua áo đen gây tai tiếng mới nhất là Mark Clattenburg, người đã rút 2 thẻ đỏ đuổi cầu thủ Chelsea và công nhận một bàn thắng không hợp lệ của M.U trong trận ‘đại chiến’ cuối tuần trước.
Việt Anh