Đội trưởng tuyển Pháp tố 'Mourinho đệ nhị' lật lọng

05/09/2012 05:48
Theo TTVH
Không cưỡng lại được những lời đường mật của Villas-Boas, Hugo Lloris đã quyết định chia tay Lyon để chuyển đến Tottenham. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày tại London, thủ thành này đã cảm thấy thất vọng tràn trề.
Lloris đến Tottenham vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2012, kèm theo lời hứa chắc nịch của Villas-Boas rằng anh sẽ có một suất đá chính thay cho người đàn anh Brad Briedel sắp bước sang tuổi 42. Tuy nhiên, trong trận đấu với Norwich hôm thứ Bẩy tuần trước, thủ thành người Mỹ đã trình diễn một phong độ rất ấn tượng nên sau đó vị chiến lược gia người Bồ đã quên béng mất lời hứa với Lloris trước đó. 

Lloris bất mãn tố Villas-Boas "lật lọng"
Lloris bất mãn tố Villas-Boas "lật lọng"

Sau trận đấu, Villas-Boas cho biết, thay vì nghiễm nhiên được thừa hưởng chiếc áo "số 1" của Spurs, Lloris sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng một suất đá chính với Briedel. Điều này khiến thủ thành người Pháp, cầu thủ vừa được HLV Didier Deschamps triệu tập cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2014 sắp tới, cảm thấy thất vọng.
Không trực tiếp nói ra tâm trạng chán nản của mình, nhưng Lloris đã đem chuyện kể với Deschamps và vị thuyền trưởng của ĐT Pháp đã thay lời thủ môn này lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với phát ngôn của Villas-Boas. "Hugo không tôn trọng lời nói của Villas-Boas. Tôi không muốn kiếm chuyện nhưng vì chuyện này xảy ra với cầu thủ của tôi nên tôi phải quan tâm. Tôi không muốn Hugo phải rơi vào tình cảnh như vậy. 
Villas-Boas đã nói những gì? 
Phát biểu sau trận đấu với Norwich, Villas-Boas cho biết: "Brad đã có trận đấu trên cả tuyệt vời và xứng đáng được tiếp tục đứng trong khung gỗ". 
"Hugo là thủ môn tốt. Tuy nhiên, cậu ấy cũng nên biết rõ tình hình hiện tại. Chúng tôi mua cậu ấy là phục vụ cho một tương lai lâu dài. Còn bây giờ, cậu ấy phải cạnh tranh để có được chỗ đứng. Tôi nghĩ, cậu ấy còn phải học hỏi nhiều và Brad sẽ giúp ích cho cậu ấy. Cuộc cạnh tranh này sẽ rất gay cấn và người tốt nhất sẽ được ra sân".
Theo TTVH