Dù mất nhiều tiền, Man City không thể để Yaya Toure ra đi

26/03/2013 07:50
Hoàng Quân
(GDVN) - Yaya Toure đang đòi gia hạn hợp đồng với mức lương cao hơn trước, và hạn chót để Man City làm điều đó là thứ 7.
Bóng đá là chuyện làm ăn, và lòng trung thành không phải là thứ để trông đợi. Yaya Toure, một người quốc tịch Bờ Biển Ngà và đã đi qua 6 quốc gia khác nhau trong cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp của mình, hẳn hiểu rõ điều đó.
Vậy Manchester City sẽ chờ đợi điều gì ở Yaya Toure? Lý do mà người đại diện của anh, Dimitri Seluk, đã đưa ra để giải thích cho yêu sách gia hạn hợp đồng với City thực ra là một lý do tương đối thiếu thuyết phục: Vì Yaya Toure cảm thấy mình chỉ được có mỗi HLV Roberto Mancini coi trọng.
Yaya Toure đã đá 3 mùa giải ở Etihad và thực tế thì anh đã trở thành một người hùng dân gian trong mắt các CĐV City kể từ sau chức vô địch FA Cup 2011. Chức vô địch Premier League 2011/12 của Man City có công lao rất lớn của Yaya Toure, người đã ghi 6 bàn và 6 kiến tạo trong suốt mùa giải và là chốt chặn quan trọng trước hàng phòng ngự, trung bình ghi 1.7 pha cướp bóng và 1.2 pha cắt bóng mỗi trận. Toure đã đá hơn 30 trận mỗi mùa ở các giải đấu kể từ khi gia nhập The Citizens, và mùa giải này có lẽ không ngoại lệ (trừ khi anh bị chấn thương). Đấy là chưa nói tới ngày ra mắt Etihad, Yaya Toure đã được Man City ký 5 năm với mức lương 220.000 bảng/tuần, cao nhất đội. Sự coi trọng của City dành cho Toure được thể hiện rõ qua những con số như thế.

Một tiền vệ có khả năng chơi box-to-box rất có giá trị, và Yaya Toure là ví dụ điển hình
Một tiền vệ có khả năng chơi box-to-box rất có giá trị, và Yaya Toure là ví dụ điển hình

Có thể một phần khẳng định rằng Yaya Toure đang theo đuổi một bản hợp đồng mới sẽ khiến anh trở nên giàu có hơn bao giờ hết, dù ngay lúc này anh đã giàu có. Yaya và người đại diện đang ý thức được rằng, với hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2015, 2 năm cuối hợp đồng sẽ là cơ hội để tuyển thủ người Bờ Biển Ngà gây sức ép để được nâng mức thu nhập lên. Man City đang ở thế khó: nếu họ không thể gia hạn được với Toure, họ phải bán ngay anh trong mùa hè 2013 với giá cao, hoặc mất 1 năm để chuyển nhượng Toure với giá bèo hơn rất nhiều, và trường hợp tồi tệ nhất sẽ là Toure ra đi theo luật Bosman trong năm 2015.
Vậy Man xanh có nên giữ chân Yaya Toure? Câu trả lời là có.
Nếu căn cứ theo con số, dường như Yaya Toure đang có sự giảm sút phong độ (dù không lớn). Sự sút giảm đó chủ yếu về mặt phòng ngự, nếu như mùa 2011/12 anh trung bình có 1.7 lần cướp bóng và 1.2 lần cắt bóng, thì mùa này con số giảm sút mạnh xuống 1.1 và 0.9, thấp nhất kể từ khi Toure thi đấu cho Barcelona tới giờ. Còn về mặt tấn công, sự xê dịch con số không đáng kể, thậm chí là tăng nhẹ so với năm ngoái. 
Giải thích cho sự thay đổi này là tư tưởng của Roberto Mancini, ông đẩy Toure lên cao và đôi khi chơi như một hộ công giữa. Theo thống kê của OPTASports, mùa 2012/13 này Toure đá 5 trận ở vị trí tiền vệ phòng ngự, 14 trận đá tiền vệ giữa, và 10 trận đá hộ công giữa. Trong khi đó ở mùa 2011/12, Toure đá tiền vệ phòng ngự 27 trận, và đá tiền vệ trung tâm 16 trận. Như vậy, sự đi xuống của Yaya Toure không đáng kể.

Với một cầu thủ chơi box-to-box như Yaya, việc anh được đẩy lên cao để gia tăng cơ bắp cho hàng công là điều cần thiết. Trong mùa giải 2012/13 này, Toure đã tăng tần suất chuyền bóng từ 75.6 lần/trận lên 79.6, tăng tần suất qua người thành công từ 0.8 lên 1.1, trong khi tỷ lệ tạo cơ hội dứt điểm (1.7) và trực tiếp dứt điểm (2.1) của anh vẫn giữ nguyên như mùa 2011/12.

Hiện tượng ở Man City: Tiền đạo dự bị (Dzeko) lại ghi nhiều bàn hơn tiền đạo đá chính
Hiện tượng ở Man City: Tiền đạo dự bị (Dzeko) lại ghi nhiều bàn hơn tiền đạo đá chính

Thậm chí, chính mặt tấn công là lý do vì sao mà Man City cần phải giữ chân Yaya Toure.
Mùa giải này Man City có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League, nhưng xuống dốc trong khâu tấn công. Mùa trước họ trung bình dứt điểm 19.4 lần/trận, tức tổng cộng 737 cú dứt điểm, và ghi được 93 bàn thắng (tỷ lệ 13% thành bàn). Còn mùa giải này? Họ trung bình dứt điểm 17.6 lần/trận (510 lần dứt điểm) và ghi 51 bàn, tỷ lệ thành bàn giảm xuống còn 10%. Đó là sự giảm sút rất lớn. Xin được so sánh với Manchester United: mùa trước họ sút 17.0 lần/trận và ghi 89 bàn, tỷ lệ 14%; sang mùa giải này họ nâng tỷ lệ lên 16% với 69 bàn thắng trong 441 lần dứt điểm (trung bình 15.2 lần/trận).
Sự xuống dốc về mặt tấn công là một trong những nguyên nhân khiến Man City đang có nguy cơ thua cuộc đua vô địch mùa bóng này. Con số mà tôi vừa đề cập cho thấy Manchester United dù dứt điểm ít thường xuyên hơn mùa trước nhưng ăn bàn nhiều hơn, mà nguyên nhân là vì Robin Van Persie.

Bên phía Manchester City, Carlos Tevez, Sergio Aguero và Edin Dzeko chưa ai ghi được quá 15 bàn, và ngạc nhiên là Dzeko (12 bàn) ghi nhiều bàn hơn 2 người còn lại dù ra sân từ ghế dự bị nhiều hơn đá chính (Dzeko xuất phát 12 lần và đá dự bị 13 lần, Tevez là 20 & 5, và Aguero là 18 & 5). Vì vậy chừng nào họ chưa cải thiện chất lượng của hàng công, khả năng đột phá và sút xa của Yaya Toure vẫn sẽ là cần thiết.
Man City nên giữ lại Yaya Toure, cho dù sẽ phải tốn nhiều tiền, bởi tình thế hiện tại của hàng công không cho phép họ có nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Cho đến khi nào những tiền đạo ngôi sao của City hồi phục phong độ hoặc City tìm ra một chân sút hạng nặng mới, sự phục vụ của Yaya Toure sẽ rất đáng giá.
Hoàng Quân