Gareth Bale xuất sắc nhất: Premier League mùa thiếu sao

19/04/2011 11:14
(GDVN) - Một bình luận viên thể thao nổi tiếng cho rằng, Premier League đang trải qua những ngày tăm tối bởi các ngôi sao không thể nào tỏa sáng.

(GDVN) - Trong số 6 ứng cử viên cho giải thưởng danh giá của PFA, thật hài hước khi 2 cái tên Charlie Adam hoặc Scott Parker hoàn toàn có thể theo chân CLB của mình xuống chơi ở hạng Nhất mùa giải sau còn nhà ĐKVĐ Chelsea không đóng góp một đại diện nào.

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã công bố Gareth Bale của Tottenham là chủ nhân giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, bản danh sách rút gọn 6 ứng cử viên cho giải thưởng này bao gồm Gareth Bale (Tottenham), Samir Nasri (Arsenal), Charlie Adam (Blackpool), Nemanja Vidic (MU), Scott Parker (West Ham) và Carlos Tevez (Man City).

Gareth Bale không thực sự xứng đáng với giải thưởng của PFA.
Gareth Bale không thực sự xứng đáng với giải thưởng của PFA.

Tuy nhiên, Gareth Bale liệu có thực sự xứng đáng với giải thưởng danh giá ấy, nếu so sánh với những người đoạt giải trước đó, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, John Terry, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney… Bale có lối chơi tốc độ, giàu sức mạnh và cùng với Van der Vaart tạo thành đôi cánh đáng gờm. Tuy nhiên, họ thường xuyên dính chấn thương và chỉ ghi được tổng cộng 3 bàn trong năm 2011. Bản thân tiền vệ 21 tuổi đã mất 6 tuần dưỡng thương và rồi không thể tìm lại phong độ khi chấn thương hồi phục.

Và thật đáng buồn cho Premier League khi những ngôi sao sáng giá nhất Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Fernando Torres, Didier Drogba hay cây săn bàn số 1 Dimitar Berbatov đều “lọt sàng” khỏi bản danh sách rút gọn do PFA đề xuất.

Premier League vẫn là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng danh hiệu không chính thức ấy đang bị La Liga nhăm nhe tiếm chỗ. Giải ngoại hạng Anh được cả thế giới biết đến nhờ sự góp mặt của những ngôi sao đẳng cấp Eric Cantona, David Beckham, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo… nhưng giờ đây, rất hiếm tìm được một tên tuổi nào đạt tới tầm vóc tương tự. Trong khi đó, nhìn về phía La Liga, hai ngôi sao sáng giá nhất thế hệ đương đại là Leo Messi và Ronaldo vẫn trình diễn phong độ chói lóa qua từng vòng đấu còn những David Villa, Andres Iniesta hay Xavi cũng không ngừng tỏa sáng tại đất nước của những nhà vô địch châu Âu và thế giới.

Adam (phải) và Parker rất có thể sẽ cùng Blackpool và West Ham xuống chơi hạng Nhất vào năm sau.
Adam (phải) và Parker rất có thể sẽ cùng Blackpool và West Ham xuống hạng.

Trong số 6 ứng cử viên cho giải thưởng danh giá của PFA năm nay, thật hài hước khi 2 cái tên Charlie Adam hoặc Scott Parker hoàn toàn có thể theo chân CLB của mình xuống chơi ở hạng Nhất mùa giải sau còn nhà ĐKVĐ Chelsea không đóng góp một đại diện nào. Trong khi ấy, 4 cầu thủ có tên trong ‘shortlist’ mùa giải trước là Wayne Rooney, Didier Drogba, Cesc Fabregas và Carlos Tevez chỉ còn mỗi cái tên cuối cùng tiếp tục nhận được đề cử.

Thực ra, phải có tới 20-30 ứng cử viên (thay vì 6) cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Anh mùa giải này với mức chênh lệch không quá xa. Samir Nasri, Gareth Bale và Rafael van der Vaart là những ứng viên trội hơn cả nhưng cả ba đều xuống dốc rõ rệt trong nửa sau của mùa giải, riêng Nasri thì đã 3 tháng không ghi bàn (lần cuối cùng nổ súng là trong trận thắng Leeds 3-1 ngày 19/1).

Chelsea đã khởi động mùa giải rất xuất sắc, gắn liền với phong độ ấn tượng của Drogba và Malouda nhưng họ đều đánh rơi phong độ, kéo theo sự đi xuống của đội bóng do Carlo Ancelotti dẫn dắt. Ở MU, Ryan Giggs và Paul Scholes đã 37 và 36 tuổi, cả hai đều thường xuyên phải ngồi dự bị, Rooney lao dốc còn Vidic dẫu vẫn được đề cử nhưng đã sa sút nhiều. Raul Meireles chơi ấn tượng dưới thời Kenny Dalglish nhưng lại dở tệ khi Roy Hodgson còn dẫn dắt Liverpool. Robin van Persie ghi 14 bàn cho Arsenal trong năm 2011 nhưng lại vắng mặt trong gần như toàn bộ nửa đầu mùa giải bởi lý do quen thuộc - chấn thương, cùng với người đồng đội Fabregas.

Torres và Rooney, 2 nỗi thất vọng của mùa giải.
Torres và Rooney, 2 nỗi thất vọng của mùa giải.

Andy Carroll là một trong số những phát hiện ở mùa giải này nhưng sau khi ghi 11 bàn cho Newcastle ở nửa đầu mùa giải, cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử lại dính chấn thương và vừa mới ghi 2 bàn đầu tiên trong năm 2011. Fernando Torres, người nhượng lại áo số 9 ở Liverpool cho Carroll thì trở thành một trong số những nỗi thất vọng lớn nhất của mùa giải. Dimitar Berbatov ghi bàn sòn sòn nhưng lại biến mất trong những trận đấu thực sự lớn. Luka Modric, David Silva và Jack Wilshere đều chơi sáng tạo nhưng vẫn chưa thể hiện được nhiều trong môi trường bóng đá Anh.

Nani cũng là một điểm sáng của MU trong mùa giải này, ở giải Ngoại hạng, anh đóng góp 9 bàn thắng và 16 đường chuyền thành bàn. Nani là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất dù không có tên trong danh mục đề cử của PFA, tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi vẫn chưa thể vươn tới tầm của người đồng hương Ronaldo.

Đâu là nguyên nhân

Những mùa giải ngay sau World Cup luôn không dễ dàng với các cầu thủ. Họ mệt mỏi, dính chấn thương hoặc xuống phong độ. Hai ngôi sao hàng đầu Rooney và Torres vẫn chịu dư chấn của màn trình diễn thất vọng ở Nam Phi, Fabregas bị chấn thương hành hạ còn Drogba không còn là chính mình bởi tuổi tác và cơn sốt rét châu Phi đáng ghét. Những cầu thủ mắn bàn thắng như Frank Lampard hay nghệ sĩ kiểu Andrey Arshavin đều chấn thương hoặc đánh rơi phong độ mà không giải thích được.

Trong số 4 cái tên này, chỉ một mình Tevez là giữ được phong độ sau một năm.
Trong số 4 cái tên này, chỉ một mình Tevez là giữ được phong độ sau một năm.

Các ngôi sao La Liga thì khác, những tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn giữ được sự hưng phấn sau chức vô địch ở Nam Phi, môi trường bóng đá ở đây cũng không quá căng thẳng khi chỉ có một cuộc đua giữa 2 người khổng lồ và 18 đội làm khán giả.

Martin Samuel, bình luận viên thể thao nổi tiếng của Daily Mail cho rằng, Premier League đang trải qua những ngày tăm tối bởi những ngôi sao không thể nào tỏa sáng.

Champions League là thước đo chuẩn xác nhất cho mọi đội bóng và mọi giải đấu. Giải ngoại hạng Anh vẫn duy trì được 3 đại diện lọt vào tứ kết nhưng chỉ còn mỗi MU tới được vòng bán kết.

Premier League đang bị kéo tụt trong cuộc đua với La Liga, đó là do vận đen cùng lúc đổ ập xuống các ngôi sao hay là thời của giải đấu này đã hết?

Nguyễn Đỉnh


* Theo bạn, Premier League và các ngôi sao của giải đấu phải chăng đã đánh mất ưu thế của mình so với La Liga? Giải ngoại hạng Anh liệu có còn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho báo Giáo dục Việt Nam qua địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!