Arsenal bắn trúng cột dọc và xà ngang 2 lần trong trận đấu này trong khi Chelsea thất bại trong việc tạo ra cơ hội ăn bàn trước cầu môn của Szczesny. Vị trí thứ 3 của Arsenal sau trận này đã không còn vững chắc khi Newcastle và Tottenham, dù bị bỏ cách 6 điểm tính tới sau trận đấu, còn 2 trận chưa đá. Chelsea tiếp tục đứng thứ 6 với chỉ 4 trận còn lại.
Mặc dù vậy, Cahill bày tỏ sự hài lòng với những gì đã diễn ra. Trên kênh Sky Sports 2, anh cho biết: “Đó là kết quả hợp lý và 1 điểm cũng là tốt đối với chúng tôi. Mỗi lần đến sân Emirates là một lần Chelsea có kết quả tốt, đấy là chưa nói tới việc chúng tôi đã phải vắt sức trước Barca và phải đá vào giữa trưa”.
“Cả hai hàng phòng ngự đều đã chơi chặt chẽ và kín đáo. Chelsea đã có khoảng 2 cơ hội để dứt điểm nhưng rất khó để tận dụng trước một đối thủ như thế. Do đó, tôi hài lòng với 1 điểm vì đó là kết quả xứng đáng”.
Ngay lập tức, trung vệ này chuyển sang đề tài về trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona. “Trận hòa này giúp chúng tôi duy trì được đà chạy và dưỡng sức cho các trụ cột. Việc nghỉ ngơi lúc này còn quan trọng hơn tập luyện, bởi đôi chân của mỗi cầu thủ sẽ phải lành lặn để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Nou Camp”.
HLV tạm quyền Roberto Di Matteo cũng nở nụ cười trong cuộc phỏng vấn sau trận. Ông cho biết: “Đến Emirates thì rất khó thắng được Arsenal, nên tôi cho rằng hôm nay cả đội đã chơi xuất sắc. Nếu những đường chuyền có chất lượng tốt hơn, thì có lẽ chúng tôi đã thắng”.
“Tôi rất vui bởi sự tận tâm mà các cầu thủ thay thế đã thể hiện, họ có động lực chơi bóng cho dù đã đá tới 3 trận chỉ trong vòng 6 ngày. Điều đó chứng tỏ sự tự tin là rất cao, và tôi không đòi hỏi gì hơn”.
Mặc dù vậy, Cahill bày tỏ sự hài lòng với những gì đã diễn ra. Trên kênh Sky Sports 2, anh cho biết: “Đó là kết quả hợp lý và 1 điểm cũng là tốt đối với chúng tôi. Mỗi lần đến sân Emirates là một lần Chelsea có kết quả tốt, đấy là chưa nói tới việc chúng tôi đã phải vắt sức trước Barca và phải đá vào giữa trưa”.
Gary Cahill truy cản một pha đột phá của Van Persie (ảnh: Getty) |
“Cả hai hàng phòng ngự đều đã chơi chặt chẽ và kín đáo. Chelsea đã có khoảng 2 cơ hội để dứt điểm nhưng rất khó để tận dụng trước một đối thủ như thế. Do đó, tôi hài lòng với 1 điểm vì đó là kết quả xứng đáng”.
Ngay lập tức, trung vệ này chuyển sang đề tài về trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona. “Trận hòa này giúp chúng tôi duy trì được đà chạy và dưỡng sức cho các trụ cột. Việc nghỉ ngơi lúc này còn quan trọng hơn tập luyện, bởi đôi chân của mỗi cầu thủ sẽ phải lành lặn để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Nou Camp”.
HLV tạm quyền Roberto Di Matteo cũng nở nụ cười trong cuộc phỏng vấn sau trận. Ông cho biết: “Đến Emirates thì rất khó thắng được Arsenal, nên tôi cho rằng hôm nay cả đội đã chơi xuất sắc. Nếu những đường chuyền có chất lượng tốt hơn, thì có lẽ chúng tôi đã thắng”.
“Tôi rất vui bởi sự tận tâm mà các cầu thủ thay thế đã thể hiện, họ có động lực chơi bóng cho dù đã đá tới 3 trận chỉ trong vòng 6 ngày. Điều đó chứng tỏ sự tự tin là rất cao, và tôi không đòi hỏi gì hơn”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Đỗ Âu