Góc nhìn: Khi người Anh 'tuyệt chủng' những Mata, Silva, Cazorla...

12/01/2013 13:32
Hoàng Quân
(GDVN) - Không chỉ là nỗi lo từ đội hình tiêu biểu của FIFA, đó còn là nỗi lo từ chất lượng thực sự cũng như mức thu nhập giành cho các cầu thủ.
Chất lượng bóng đá Premier League đúng là nỗi lo, và đội hình tiêu biểu mà FIFA công bố trong đêm Gala tại Zurich là hồi chuông cảnh tỉnh. 11 cầu thủ đang chơi ở Tây Ban Nha, không ai đến từ Anh, Đức, Pháp, Italia.
Premier League là giải đấu rất hấp dẫn, nhiều điều thú vị và kịch tính. Cuối tuần này chúng ta sẽ chẳng được thấy trận đấu nào hay ở châu Âu ngoài Arsenal – Man City và Man Utd – Liverpool. Tôi cho rằng sẽ là hợp lý khi nói, Premier League vẫn là giải đấu có chất lượng hàng đầu châu Âu, nhưng nó không phải là giải đấu có chất lượng cầu thủ tốt nhất châu Âu.

Wayne Rooney là một trong số ít những cầu thủ người Anh được đánh giá là ngôi sao tầm thế giới.
Wayne Rooney là một trong số ít những cầu thủ người Anh được đánh giá là ngôi sao tầm thế giới.

Ai sẽ là “Wayne Rooney mới”? Thường chúng ta có thể nhìn thấy một tài năng mới từ sớm, một cầu thủ bùng nổ và có thể là chỗ dựa cho cả một CLB. Nhưng Premier League qua mỗi năm lại nhắm đến cầu thủ ngoại quốc để chơi một thứ bóng đá được cho là tiên tiến hơn.
Raheem Sterling (Liverpool) và Ross Barkley (Everton) là 2 cầu thủ giàu triển vọng, và Alex Oxlade-Chamberlain có thể sẽ trở thành siêu sao mới của bóng đá Anh. Nhưng ngay vào lúc này, nước Anh có cầu thủ nào giỏi như David Silva, Juan Mata hay Santi Cazorla? Có một thực tế không dễ chấp nhận cho các khán giả xem Premier League, đó là họ sẽ thấy rất nhiều cầu thủ trẻ muốn tự tô điểm cho riêng mình thay vì đá một thứ bóng đá căn bản nhưng hiệu quả.
Và họ được trả lương quá nhiều từ quá sớm. Ở tuổi 18, Theo Walcott đã có xe Range Rover, và anh thậm chí còn chưa phải cầu thủ giỏi nhất quốc gia.

David Beckham và Gary Neville phải là những người giỏi nhất nước Anh để được đá cho một CLB như Manchester United.
David Beckham và Gary Neville phải là những người giỏi nhất nước Anh để được đá cho một CLB như Manchester United.

Để Jamie Carragher hay Robbie Fowler lọt vào Liverpool, hay David Beckham và Paul Scholes được chơi cho Manchester United, họ phải là những cầu thủ số 1 của quốc gia mà mình đại diện. Mà đó mới chỉ là nói tới phái cựu trào. Ngày nay, để lọt vào những CLB lớn như thế, anh phải là một trong những người xuất sắc nhất thế giới, xuất sắc hơn cả những tài năng đến từ châu Phi, châu Mỹ hay châu Á.
Thay vào đó, những gì báo chí Anh đưa tin là cầu thủ trốn tập, đi nhậu thâu đêm. Bóng đá là nghệ thuật, và các cầu thủ là nghệ sĩ. Nhưng thay vì rèn luyện tài năng nghệ thuật, các cầu thủ trẻ người Anh đang chạy theo đồng tiền.
Santi Cazorla là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League thời điểm hiện tại, nhưng khi nhìn sang La Liga, mỗi đội bóng lớn ở TBN đều có ít nhất 2 hoặc 3 cầu thủ có tài năng tương đương Cazorla trong đội hình. Lượng tài năng mà người Tây Ban Nha sở hữu dài như cái băng chuyền.

Giá như bọn họ được khoác áo đội tuyển Anh...
Giá như bọn họ được khoác áo đội tuyển Anh...

Vậy những kỹ thuật gia người Anh ở đâu?
Lịch sử nói rằng sự xuất hiện của những cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện phải dựa theo chu kỳ. AC Milan với Ruud Gullitt, Marco Van Basten và Franco Baresi như bất khả chiến bại trong thập kỷ 1980. Ajax của Johan Cruyff là một ông lớn châu Âu trong thập kỷ 1970. Barcelona của Ronaldo là một đội bóng mạnh trong thập kỷ 1990. Còn với người Anh, Manchester United 2007 – 2009 có lẽ là CLB cuối cùng có sự áp đảo như thế, và thậm chí mức độ thống trị châu Âu của họ cũng còn không đạt tới tận cùng khi so với AC Milan trước đó và Barcelona sau này.
Khi Chelsea bị Atletico Madrid đánh bại tan nát tại Siêu cúp châu Âu 2012, không ít người nghĩ đó là một trận đấu vô nghĩa. Không, đó là một bài học bóng đá, và người Anh đã nhận quá nhiều bài học như thế ngay từ giữa thế kỷ XX (với đội tuyển Hungary của Ferenc Puskas).

Luka Modric: Giỏi nhất nhì Premier League, giờ là dự bị ở La Liga.
Luka Modric: Giỏi nhất nhì Premier League, giờ là dự bị ở La Liga.

Hãy nói về Luka Modric. Mùa giải 2011/12 kết thúc, Modric được coi là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League và được Manchester United lẫn Chelsea quan tâm. Còn bây giờ, Modric thậm chí còn không lọt vào được đội hình chính của Real Madrid, và vừa bị bầu là tân binh tồi nhất của La Liga mùa giải này.
Trong khi đó, những cầu thủ người Anh tốt nhất như John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard đều đã ở sườn dốc của sự nghiệp...
Hoàng Quân