HOT 13H: Roberto Mancini bị buộc tội vu khống Tevez

30/09/2011 13:09
C.K
(GDVN) - Roberto Mancini bị buộc tội nói dối; Anzhi tổng tấn công thị trường HLV; Van Persie chờ tham vọng từ Arsenal.
Roberto Mancini bị buộc tội nói dối. Trong khi vụ điều tra xoay quanh HLV Mancini và Tevez đang tiếp tục thì đã xuất hiện một tình tiết mới rất đáng chú ý. Theo nhật báo The Mirror, BLĐ Man City đã bị bất ngờ khi triệu tập ‘lời khai’ của các nhân chứng đang ngồi trên băng ghế dự bị ở thời điểm Roberto Mancini gọi Tevez vào sân. Đó là Kolarov, Lescott, Milner hay Zabaleta. Tất cả đều đồng ý rằng họ không hề nghe thấy Tevez từ chối ông thầy. Điều họ nghe thấy được là Tevez từ chối khởi động vì trước đó anh đã ‘nóng máy’ sẵn. Lời khẳng định trên chẳng khác nào buộc tội Roberto Mancini vu khống để lấy cớ trù dập Tevez. Nên nhớ rằng vốn tiếng Anh của Tevez gần như con số 0. Vậy nên có nghe thấy gì thì anh cũng chỉ biết ấm ớ mà thôi.
Mancini và Tevez, chưa rõ ai đúng ai sai
Mancini và Tevez, chưa rõ ai đúng ai sai

Anzhi tổng tấn công thị trường HLV. Roberto Carlos lên nắm quyền nhưng BLĐ Anzhi cũng không dừng tham vọng lại ở đó. Họ vừa đánh tiếng đến một loạt HLV tên tuổi một cách cực kỳ nghiêm túc để chọn ra người kế vị Carlos sau khi hợp đồng kết thúc sau 2 tháng nữa. BBC khẳng định Anzhi đã ngỏ lời với Fabio Capello, bên cạnh đó là những HLV giàu kinh nghiệm khác như Guus Hiddink, Vanderlei Luxemburgo và Luis Felipe Scolari. Anzhi sẽ không tiếc tiền hậu đãi những nhà cầm quân trên, thậm chí đưa họ lên hàng HLV hưởng lương cao nhất thế giới. Kỷ lục đang thuộc về Jose Mourinho với 14 triệu euro/năm.

Amauri hẹn ngày rời Juve. Mối lương duyên giữa Amauri và Juve đã kết thúc từ lâu, khi tiền đạo này không có trong danh sách đăng ký dự Serie A và cả Champions League và chỉ biết lủi thủi tập với đội trẻ. Và sau nhiều ngày nhẫn nhục thì tiền đạo 31 tuổi đành dứt áo ra đi. Theo tuyên bố mới đưa ra, anh sẽ rời Juve vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới và rất muốn chấm dứt thời hạn trước 6 tháng để dễ bề ra đi. Thực ra Juve rất muốn bán và Amauri cũng có nhiều lựa chọn. Nhưng tiền đạo gốc Brazil lại quyết ở lại ăn lương khủng và ngồi chơi không. Đó là lý do khiến anh hoàn toàn bị cô lập.

Mario Goetze gia nhập ‘mái nhà’ Nike. Bị Puma qua mặt khi ‘chiêu mộ’ Fabregas, Nike tức tốc tìm hình ảnh thay thế. Người họ chọn là Mario Goetze, ngôi sao đang lên của bóng đá Đức. Có thể không nổi tiếng bằng Fabregas nhưng dù sao, đây cũng là cứu cánh cho hãng sản xuất đồ dùng thể thao lớn nhất thế giới. Hay ở chỗ là họ đã xâm nhập vào đúng thị trường mà kỳ phùng địch thủ Adidas là vua, đó là nước Đức. Hợp đồng giữa Mario Goetze và Nike sẽ kéo dài đến năm 2022. Anh sẽ được đút túi tổng cộng 15 triệu euro.

Van Persie chờ tham vọng từ Arsenal. Robin van Persie vẫn muốn đóng góp lâu dài cho Arsenal, nhưng khi nào đội bóng này không thể hiện khát khao chinh phục thì anh vẫn chưa ký hợp đồng mới. Đó là tuyên bố chắc như đinh đóng cột mà tiền đạo người Hà Lan vừa đưa ra. Van Persie muốn xem Arsenal mua sắm thế nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông bởi anh vẫn chưa hài lòng về đội hình hiện tại. Và nếu ‘duyệt’, Van Persie mới ký vào hợp đồng mới. Lúc này, đang được nhiều CLB ngỏ lời nhưng Van Persie vẫn luôn dành cho Arsenal lợi thế nhiều nhất.
Van Persie cần tham vọng của Arsenal
Van Persie cần tham vọng của Arsenal

Sunderland cấm Titus Bramble vô thời hạn. Titus Bramble coi như đã bị cách ly hoàn toàn khi tòa án cho anh tạm thời tại ngoại, còn CLB chủ quản cấm thi đấu vô thời hạn. Tất cả xuất phát từ thú tính của trung vệ 30 tuổi này. Trong lần đi ‘bay’ ở hộp đêm, anh đã sử dụng ma túy rồi sau đó tấn công một người đẹp. Rất may cho cô gái này là cảnh sát đã ập đến bắt giữ Bramble khi sự việc chưa tệ hại. Khám xét trong người Bramble, cảnh sát còn phát hiện nhiều gói heroin. Bramble chỉ có thể tại ngoại nhờ vị luật sự nộp tiền bảo lãnh cho anh.
C.K