HOT 17H: Beckham yêu Man United hơn hết thảy

12/10/2011 16:51
C.K
(GDVN) - Beckham muốn trở lại Old Trafford; Liverpool muốn chơi trội; 'Người khổng lồ' Hulk biến thành côn đồ.

Beckham muốn trở lại Old Trafford. Sau 8 năm rời xa Old Trafford, Beckham xem ra vẫn giữ lời thề ngày ra đi khi anh từng tuyên bố sẽ chỉ chọn Man Utd nếu quay lại Anh. Còn không sẽ không bao giờ chơi bóng tại quê hương nữa. Thông qua tờ The Sun, tiền vệ 36 tuổi hé lộ tham vọng của mình: “Tôi muốn được trở lại những ngày đáng nhớ nhất sự nghiệp. Tất nhiên đó là những ngày tại Old Trafford, đặc biệt với cú ăn ba năm 1999. Với tôi, Man Utd vẫn là số 1. Không đội bóng nào chiếm được tình cảm của tôi hơn Man Utd”. Được biết, Becks và LA Galaxy vẫn chưa thống nhất kéo dài hợp đồng chỉ còn hơn 1 tháng hiệu lực.

Becks muốn được khoác màu áo đỏ như ngày nào
Becks muốn được khoác màu áo đỏ như ngày nào

Tottenham ngỏ lời xin nhận hàng tồn của Chelsea. Drogba và Alex, 2 mục tiêu cần thanh lý của Chelsea đang được Tottenham săn đó. Đây cũng là 2 vị trí mà Spurs rất thiếu ở thời điểm này. Alex có thể thay Gallas đã ở tuổi 34, trong khi Drogba được xem là sự thay thế dành cho Adebayor đang rất ‘cứng đầu’ khi không chịu giảm lương để ở lại. 15 triệu bảng là con số Spurs đưa ra và theo BBC, nó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Chelsea. Drogba đang là ưu tiên thanh lý hàng đầu, trong khi Chelsea cần tìm 1 trung vệ nữa mới có thể để Alex ra đi. Hiện tại là Gary Cahill và Diego Godin.

Liverpool muốn chơi trội. Trong khi các CLB tại Premier League đều tuân theo luật cùng phân chia tiền bản quyền truyền hình thì Liverpool lại đang tính ‘vẽ’ ra miếng bánh riêng của mình để tự do khai thác. Mới đây, họ đã trình lên BTC Premier League đề xuất muốn được tự bán bản quyền truyền hình riêng thay vì gộp với các CLB như thường lệ. Lý do The Reds đưa ra là họ không muốn mất những khoản không đáng có và nếu tự kinh doanh, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Quả thực dạo gần đây, The Reds luôn là tiên phong của những kế hoạch gây bất ngờ. Trước đó là việc cắt giảm vé của Man Utd.

Bị bắt vì xem hình chúa Jesus. Tại Nam Mỹ, khoe 1 hình xăm chúa Jesus là điều hết sức bình thường, là niềm tự hào của mỗi người. Nhưng tại thế giới Arab thì đây là hành động cấm kỵ, nó chẳng khác nào việc bôi nhọ đạo Hồi. Vậy nên do không biết luật mà Juan Pablo Pino, tiền đạo người Colombia đã tự đưa mình vào vòng lao lý. Trong lần đi shopping, tiền đạo đang khoác áo Al-Nassr (Arab Saudi) đã để lộ hình xăm Chúa trên cánh tay và ngay lập tức lọt vào mắt bộ phận an ninh. Anh bị dẫn giải về đồn và phải mất một thời gian dài sau, Al-Nassr mới xin thả được tiền đạo của mình. Đây chắc chắn là bài học xương máu cho các cầu thủ theo đạo Thiên chúa tại các quốc gia đạo Hồi.

Người khổng lồ biến thành... côn đồ. Từ chỗ là tấm gương, là niềm tự hào của Porto, bỗng chốc Hulk đã đánh mất tất cả khi anh dính vào vụ hành hung 2 nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ tại sân Estadio da Luz của Benfica. Số là ở trận làm khách của Benfica, Porto đã thua rất ấm ức nên hết trận, không rõ có phải thấy 2 nhân viên an ninh ngứa mắt hay không mà người ‘Khổng lồ xanh’ cùng một vài đồng đội lao vào hành hung khiến các nạn nhân tội nghiệp phải nhập viện. Tòa án Bồ Đào Nha đang đưa vụ án ra xét xử và nếu không có gì thay đổi, Hulk sẽ phải ngồi bóc lịch 1 năm. Và coi như anh cũng sẽ khép lại sự nghiệp đang thăng hoa của mình.

Hulk đang đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình
Hulk đang đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình

Arsenal mở chiến dịch giữ chân các trụ cột. Không muốn chứng kiến cảnh tháo chạy hàng loạt tái diễn, BLĐ Arsenal đã thông qua chính sách tăng ngân sách lương nhằm giữ chân các trụ cột. Hiện tại, Van Persie đang được ưu tiên hàng đầu và nếu đồng ý, tiền đạo này sẽ có mức lương 90.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, Van Persie vẫn chưa mấy ưng ý bởi ngoài chuyện tiền bạc thì anh còn cân nhắc xem tham vọng của Arsenal ra sao. Sau chân sút 28 tuổi, những Vermaelen, Alex Song hay Walcott sẽ được xem xét gia hạn.

C.K