HOT 19H: Wenger đang "sống trong địa ngục"

10/09/2011 19:40
Minh Trường
(GDVN) - HLV Wenger thừa nhận như đang sống trong địa ngục; Juventus có cơ hội giật lại Scudetto 2006; Arsenal làm khổ cửa hàng mũ.

HLV Wenger thừa nhận như đang sống trong địa ngục. Quãng thời gian qua khó khăn với Arsenal đến nỗi HLV Wenger phải thốt lên rằng chẳng khác nào ông đang sống trong địa ngục. Báo chí Anh dẫn lời chiến lược gia của Arsenal: “Có khi tôi phải viết một cuốn sách về mùa hè vừa qua. Bởi đó là thời gian tôi như sống trong địa ngục. Chưa khi nào tôi cảm thấy bế tắc và khó khăn như vậy. Trận thua Man Utd (2-8) làm cả đội đau đớn. Hy vọng mọi thứ sẽ tích cực hơn với chúng tôi”.

HLV Wenger mong mọi thứ sẽ sáng sủa hơn.
HLV Wenger mong mọi thứ sẽ sáng sủa hơn.

Gattuso ra viện. Chỉ vài giờ sau khi dính chấn thương nặng ở vùng mắt, Genaro Gattuso đã được các bác sĩ cho ra viện. Anh bị đau sau pha va chạm với đồng đội Alessandro Nesta ở trận hòa 2-2 với AC Milan vừa qua. Tuy vậy, tiền vệ 33 tuổi vẫn phải tiếp tục điều trị chấn thương. Các bác sĩ cho rằng thị lực của ‘Tê giác’ vẫn đang bị ảnh hưởng. Cơ hội để anh xuất hiện tại Champions League giữa tuần sau Barcelona cũng đang là dấu hỏi lớn.

Carles Puyol trở lại tập luyện. Barcelona vừa đón nhận tin vui từ đội trưởng Carles Puyol khi anh đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện. Dù khả năng xuất hiện trong trận gặp Sociedad vẫn là dấu hỏi lớn nhưng dù sao sự trở lại của trung vệ 33 tuổi này rất quý giá. Nên nhớ rằng Pique đang dính chấn thương và HLV Pep Guardiola chỉ còn Mascherano và Busquets là lành lặn. Nhưng đây chỉ là 2 trung vệ tình thế. Ngoài Puyol, Barca còn đón chào Ibrahim Afellay cùng Maxwell tái xuất.

Juventus có cơ hội giật lại Scudetto 2006. Cơ hội giành lại Scudetto 2006 vừa mở ra với Juventus khi lá đơn kháng cáo của họ đã được Hội đồng Olympic lẫn Tòa án thế thao Italia (TNAS) chấp nhận cân nhắc. TNAS khẳng định phán quyết của LĐBĐ Italia tồn tại nhiều kẽ hở cần xem xét và đây chính là tia hy vọng Juve có thể trông chờ vào. Quá trình phân xử của TNAS vẫn đang tiếp tục. Nhìn vào đó, Inter Milan hẳn cảm thấy lo lắng bởi họ có thể phải trả Scudetto năm 2006 về lại cho Juve.

Sir Alex muốn giảm các trận đấu quốc tế. Cuộc tranh giành quyền lợi giữa CLB và FIFA vẫn tiếp tục kéo dài. Trong khi FIFA muốn tăng từ 12-15 lên khoảng 18 trận dành cho các ĐTQG mỗi năm thì Sir Alex Ferguson lại muốn rút ngắn xuống còn vỏn vẹn 6 trận. Lý do ông đưa ra là muốn cầu thủ không phải cày ải rồi dính virus FIFA như hiện tại nữa. Và khi ấy, các CLB lại chịu thiệt thòi hơn cả. Đồng lòng cùng Sir Alex, nhiều đại diện của các CLB cũng muốn giảm thiểu số trận của các ĐTQG. Chắc chắn FIFA không hứng thú với ý kiến này vì họ đang muốn tăng thêm.

Cô chủ cửa hàng mũ Alicia Simon và tờ đăng ký kinh doanh.
Cô chủ cửa hàng mũ Alicia Simon và tờ đăng ký kinh doanh.

Arsenal làm khổ cửa hàng mũ. Ngay cả khi một cửa hàng mang tên Arsenale, Arsenal cũng tưởng tượng ra cái tên này bắt chước mình. Vì thế mà họ vẫn cứ kiện cửa hàng mũ này. Được biết, Alicia Simon, chủ cửa hàng Arsenale đăng ký kinh doanh từ cách đây 4 năm và cô không bán bất cứ sản phẩm nào liên quan đến Arsenal. Nhưng cái tên thì lại gợi nên vấn đề. Vì vậy mà Arsenal suốt thời gian qua liên tục bắt Alicia Simon phải bồi thường vì tội ăn cắp thương hiệu. Tuy nhiên chưa một lần họ thành công.

Minh Trường