Hạ gục Schalke trên đất Đức, MU đặt sẵn vé tới Wembley

27/04/2011 03:40
(GDVN) - Thủ thành Manuel Neuer đã chơi một trận đấu xuất thần nhưng tài năng của anh là không đủ để giúp Schalke đứng vững trước các đợt công phá của MU.

(GDVN) - Chấm hết với Schalke, chấm hết với giấc mơ của Raul Gonzalez và Manuel Neuer. Kết cục trận bán kết giữa Schalke và MU đã được định đoạt ngay sau lượt đi, khi mà tài năng của Neuer là không đủ khỏa lấp sự yếu kém của các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự đội nhà, trong khi các ngôi sao hàng công của MU luôn biết cách lên tiếng đúng vào thời điểm cần tỏa sáng. (Xem video bàn thắng)

>>> Ferguson, Raul và ‘cuộc hôn nhân’ không thành hiện thực

>>> Các CLB Đức - hung thần của Quỷ Đỏ ở Champions League

>>> Tâm điểm Schalke - MU: Ralf Rangnick - Wenger của bóng đá Đức


Bất ngờ đã xảy ra khi HLV Alex Ferguson để Nani ngồi dự bị ở Veltins-Arena, thay thế anh ở vị trí tiền vệ trái là Park Ji-sung, người đã chơi rất hay trong trận tứ kết với Chelsea. Valencia được xếp chơi bên cánh đối diện còn Giggs và Carrick đá tiền vệ trung tâm. Cặp tiền đạo của MU vẫn là bộ đôi quen thuộc Rooney - Chicharito. Đáng chú ý là việc Fabio được bố trí đá hậu vệ phải thay người anh em song sinh Rafael.

Bên kia chiến tuyến, Benedikt Howedes vắng mặt vào phút chót vì chấn thương, buộc HLV Ralf Rangnick phải tung cầu thủ mới 19 tuổi Joel Matip vào sân để sát cánh cùng lão tướng Christoph Metzelder ở trung tâm hàng phòng ngự. Những cầu thủ đáng chú ý nhất của đội chủ nhà là thủ môn đội trưởng Neuer và Raul, huyền thoại của sân chơi Champions League.

Manuel Neuer đã rất nhiều lần cứu thua cho Schalke.
Manuel Neuer đã rất nhiều lần cứu thua cho Schalke.

MU là những người chủ động dồn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Carlos Velasco Carballo. Ngay phút thứ 3, Rooney đã có pha dứt điểm rất nguy hiểm, bóng khẽ chạm người Uchida và trở nên quá nguy hiểm nhưng thủ thành Neuer vẫn kịp trổ tài cản phá.

Phút 14, tới lượt Chicharito có cơ hội khi tiền đạo người Mexico tận dụng sai lầm trong cách bẫy việt vị của Sarpei để đối mặt với Neuer. Tuy nhiên, thủ thành số 1 của đội tuyển Đức lại là người chiến thắng, một phần là bởi Javier Hernandez đã sút bóng quá hiền.

Phút 22, Rooney và Chicharito có một pha phối hợp rất hay trong vòng cấm Schalke. Nhận đường chuyền của Rooney, Chicharito đã vượt qua sự truy cản của Uchida nhưng tiền đạo 22 tuổi lại quá cầu toàn khi chuyền ngược trở lại cho người đá cặp, thay vì mạnh dạn sút bóng, bỏ qua một cơ hội rõ nét của đội nhà. Ngay sau đó, phút 26, ‘hạt đậu nhỏ’ lại có pha di chuyển nhận bóng rồi qua mặt Joel Matip đầy tinh tế, song chân sút trẻ này vẫn không thể thành công trong pha dứt điểm cuối cùng.

Raul không có nhiều cơ hội ở trận này.
Raul không có nhiều cơ hội ở trận này.

Phút 27, tới lượt Ryan Giggs thử vận may với pha đánh đầu sau đường chuyền của Vidic nhưng một lần nữa Neuer lại chứng minh được vì sao anh được cả MU và Bayern săn đuổi. Neuer đã kịp cúi thấp người để cản phá cú dứt điểm của lão tướng bên phía MU, người đã được cho nghỉ ở trận đấu cuối tuần qua để đóng vai quân bài chiến lược trận này.

Ngoại trừ thủ thành Neuer thì hàng thủ Schalke được tổ chức không tốt ở trận này, đã nhiều lần các tiền vệ và tiền đạo của MU qua mặt hậu vệ đội chủ nhà để gây ra những tình huống sóng gió. Chẳng hạn tình huống ở phút 36, khi hết Chicharito, Park cho tới Giggs tung ra các pha dứt điểm nhưng khung thành của Neuer vẫn đứng vững sau đợt công phá ấy.

Trong một dịp tấn công hiếm hoi, Schalke đã gây chú ý khi Alexander Baumjohann ngã trong vòng cấm sau khi bị tác động bởi cái vai của Valencia nhưng trọng tài Carlos Velasco Carballo lại lắc đầu, không cho ‘hoàng gia xanh’ được hưởng phạt đền, dù bị khán giả đội chủ nhà la ó.

Chicharito đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận này.
Chicharito đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận này.

Những phút cuối hiệp 1 là thời điểm MU dồn lên tấn công dữ dội, nhưng Manuel Neuer với tài bắt bóng phi thường của mình vẫn ngăn chặn mọi tình huống dứt điểm của đội khách. Nổi bật nhất phải kể đến tình huống đội trưởng của Schalke dùng cẳng tay ngăn cú sút của Giggs khi tiền vệ người xứ Wales đã đối diện với cầu môn. Phải nhờ tới tài nghệ của Neuer, Schalke mới kết thúc hiệp 1 mà không bị thủng lưới. Thống kê cho thấy, MU đã tung ra tới 11 cú sút trong hiệp 1 với 7 đi trúng đích nhưng họ không một lần thành công.

Ngay đầu hiệp 2, Neuer lại một lần khiến các cầu thủ MU nản lòng. Phút 46, Matip phạm lỗi với Hernandez và MU được hưởng đá phạt. Giggs thực hiện pha treo bóng và Ferdinand lên tham gia tấn công có pha đánh đầu dũng mãnh nhưng không thể thắng được đôi tay nhựa của tuyển thủ Đức. Ngay sau đó, Giggs lại có bóng trong vòng cấm Schalke, anh nắn nót chỉnh bóng nhưng cú sút sau đó bằng chân phải không thuận của tiền vệ 37 tuổi lại đi quá thiếu chuẩn xác.

Phút 51, cuối cùng thì Javier Hernandez cũng sút bóng tung lưới Manuel Neuer nhưng MU vẫn không được ăn mừng bởi trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Schalke sau đó có pha phản công đáng chú ý nhưng cú ra chân của Jose Jurado ở tư thế khá trống trải lại đưa bóng đi chệch khung thành MU.

Bị MU dồn ép quá nhiều khiến HLV Rangnick buộc phải điều chỉnh, tung Kluge vào sân thay Baumjohann ở phút 53. Một phần vì sự điều chỉnh của Schalke, một phần vì các ngôi sao MU đã chán sau khi không khuất phục được Neuer nên thế trận sau đó trở nên cân bằng hơn so với những gì diễn ra trong hiệp 1 và đầu hiệp 2. Đó là lúc Schalke lộ rõ sự nguy hiểm của mình như khi Raul treo bóng nguy hiểm ở phút 63, buộc Ferdinand phải đánh đầu phá bóng giải nguy trước sức ép của Papadopolous. Ngay sau đó, Edu có cú sút xa rất căng nhưng Van der Sar bằng kinh nghiệm của mình đã bắt bóng gọn ghẽ khi mà Raul đã lao vào và sẵn sàng tận dụng một pha bóng nẩy ra.

Giggs dứt điểm qua chân Neuer, mở tỷ số cho MU.
Giggs dứt điểm qua chân Neuer, mở tỷ số cho MU.

Khi không còn giữ được thế trận áo đảo thì MU lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng tới sau một pha tấn công trung lộ đẳng cấp, phút 67, Rooney đi bóng trước vòng cấm Schalke, thu hút 3 cái bóng áo xanh rồi bất ngờ tung cú chọc khe xứng đáng chấm điểm 10 cho Giggs băng xuống đối mặt với Neuer. Lần này, lão tướng người xứ Wales đã sục bóng đi qua khoảng trống giữa 2 chân thủ thành người Đức. Giggs đã ghi bàn thắng thứ 10 trên sân khách ở Champions League trong suốt sự nghiệp của mình. Bàn thắng đầu tiên của anh trên đất Đức đã đến cách đây 10 năm, đó là pha lập công vào lưới Bayern Munich. Giggs đã trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở Champions League ở thời điểm 37 tuổi và 148 ngày, vượt qua kỷ lục của Filippo Inzaghi (37 tuổi và 85 ngày). (Xem video bàn thắng)

Hàng thủ của Schalke đã đổ gãy rất nhanh sau bàn mở tỷ số của MU và 2 phút sau, họ phải nhận bàn thua thứ hai. Lần này Rooney là người trực tiếp ghi bàn, sau đường chuyền dọn cỗ của người đá cặp Javier Hernandez, tiền đạo người Anh đã lạnh lùng dứt điểm vào góc thấp khung thành, khiến Neuer hoàn toàn bị đánh gục. Thảm kịch đã ập xuống đầu Neuer và Schalke. Trên truyền hình Sky Sports, bình luận viên Martin Tyler đã phải thốt lên: “Tôi cảm thấy tiếc cho Neuer và tôi hiểu vì sao anh ấy sẽ ra đi”. (Xem video bàn thắng)

Rooney thoải mái sút bóng nhân đôi cách biệt cho Quỷ Đỏ.
Rooney thoải mái sút bóng nhân đôi cách biệt cho Quỷ Đỏ.

Bị dẫn 2-0 do sai lầm hàng thủ, HLV Rangnick phải điều chỉnh tuyến hậu vệ bằng cách đưa cầu thủ mới 21 tuổi Sergio Escudero vào sân thay Sarpei. Cùng lúc đó, Alex Ferguson cũng rút Park Ji-sung và Chicharito ra, thay thế bằng Anderson và Scholes để vừa gia cố tuyến giữa, vừa giúp các trụ cột dưỡng sức cho trận đấu khó khăn với Arsenal cuối tuần này.

Champions League đã ở ngoài tầm với của Schalke.
Champions League đã ở ngoài tầm với của Schalke.

MU chủ động hạ nhịp trận đấu để nghỉ ngơi, trong khi Schalke cũng đã đầu hàng. Mãi tới phút 82, Escudero mới có pha dứt điểm ra tấm ra món nhưng Van der Sar vẫn từ chối cơ hội ăn mừng bàn thắng của đội chủ nhà. MU cũng đáp lễ sau đó khi Nani (vào sân thay Rooney) có pha chọc khe cho Evra băng xuống sút bóng qua sự truy cản của Neuer nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

MU đã ‘book’ sẵn một vé ở Wembley.
MU đã ‘book’ sẵn một vé ở Wembley.

Sau 3 phút bù giờ hiệp 2, trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về phía MU. Quỷ Đỏ đã đặt một chân vào bán kết để ‘hẹn hò’ một gã khổng lồ Tây Ban Nha ở Wembley. Trong khi Raul, một người Tây Ban Nha khác, dù rất buồn nhưng cũng được an ủi phần nào vì đã được đổi áo cho Ryan Giggs, người mà anh luôn mến mộ bấy lâu. MU đã thắng Schalke và đó là một chiến thắng thuyết phục.

Đội hình thi đấu
Schalke:
Neuer, Metzelder, Matip, Sarpei (Sergio, 73’), Uchida, Jurado (Julian Draxler, 83’), Papadopoulos, Baumjohann (Peer Kluge, 53’), Farfan, Raul, Edu.
Manchester United: Van der Sar; Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Park (Scholes, 73'); Rooney (Nani, 83'), Hernandez (Anderson, 73').

Tỷ số: Schalke 0-2 Manchester United

Bàn thắng: Ryan Giggs (67'), Wayne Rooney (69')

Nguyễn Đỉnh