Hủy diệt Schalke, Quỷ Đỏ hẹn gặp để báo thù Barca

05/05/2011 06:40
(GDVN) - Còn lâu nữa mới có một loạt bán kết dễ như thế này khi MU không mấy khó khăn cán nát Schalke để đến Wembley tái ngộ Barca ngày 28-5 tới.

(GDVN) - Còn lâu nữa mới có một loạt bán kết dễ như thế này khi MU không mấy khó khăn cán nát Schalke để đến Wembley tái ngộ Barca ngày 28-5 tới.

>>> Góc ảnh: Dẫm nát Schalke, MU hẹn hò Barca tại Wembley

Chuẩn bị cho trận gặp Chelsea cuối tuần, Sir Alex đã quyết định mạo hiểm khi cho Wayne Rooney và Rio Ferdinand nghỉ trận này, trong khi Patrice Evra, Nemanja Vidic, Darren Fletcher và Javier Hernandez xuất hiện trên ghế dự bị. Smalling và Evans lập thành cặp trung vệ, Nani và Valencia kiểm soát 2 cánh để hỗ trợ cho Dimitar Berbatov ở trên cùng. Trong cuộc phỏng vấn chỉ vài phút trước trận, Sir Alex nói ngắn gọn: “Tôi hy vọng mình làm đúng”.

Cho dù tung ra đội hình 2 nhưng về tổng thể MU vẫn mạnh hơn hẳn Schalke 04. Huntelaar chỉ xuất hiện trên ghế dự bị, trong khi trung vệ Howedes trở lại đội hình xuất phát. Ralf Rangnick thay đổi 3 vị trí so với trận lượt đi để đại diện Bundesliga nhập trận với lối đá tấn công.

Schalke chiếm thế chủ động trong những phút đầu
Schalke chiếm thế chủ động trong những phút đầu.

10 phút đầu trận, “Hoàng gia Xanh” chiếm được phần lớn mặt sân và ra sức dồn đội hình MU về khu vực 16m50, tuy nhiên phải tới phút thứ 8 Jefferson Farfan mới đưa ra lời cảnh báo đầu tiên bằng cú sút xa. Trong khi đó, MU chơi có phần chệch choạc nhưng những nỗ lực cá nhân của Nani đã khiến Schalke không dám dâng cao hơn nữa.

Phút 26, đội khách để mất bóng ở khu vực giữa sân vào chân Nani. Tiền vệ người Bồ đẩy bóng cho Gibson, người có một cú chọc khe chính xác giúp Antonio Valencia thoát xuống đối mặt Neuer và mở tỷ số với cú “xâu kim” bình tĩnh. Old Trafford bùng nổ, và tổng tỷ số đã là 3-0.

Valencia
Valencia "xâu kim" Neuer mở tỷ số.

Trước tình thế không còn gì để mất, Schalke tiếp tục tràn lên và Raul có cú đáp trả bằng đầu đi đúng vị trí của Van der Sar chỉ 1 phút sau bàn mở tỷ số. Nhưng đến phút 31, MU đã có bàn thắng thứ 2. Gibson dứt điểm từ xa với một lực vừa phải và vừa tầm với của Neuer, thế nhưng tuyển thủ quốc gia Đức đã mất thăng bằng và chỉ đẩy được bóng đi chạm cột dọc trước khi lăn qua vạch vôi. Đến đây thỉ cả 2 chân của Quỷ Đỏ đã được đặt ở Wembley.

Gibson nâng tỷ số lên 2-0
Gibson nâng tỷ số lên 2-0.

4 phút sau, các học trò của Ralf Rangnick có được bàn gỡ. Chris Smalling bất cẩn chuyền hỏng cách cầu môn đội nhà 28m và Uchieda dẫn bóng bên cánh phải trước khi tạt vào. Các hậu vệ áo đỏ lao vào tranh chấp nhưng lại bỏ quên Jose Jurado, người có bóng trong vòng cấm và dứt điểm vào góc cao rút ngắn tỷ số cho đội khách.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số đã có thể là 3-1 cho MU khi một lần nữa Valencia thoát xuống và vượt qua Manuel Neuer trước khi cú sút vào khung thành trống của anh bị Howedes phá ra ngay trên vạch vôi. Kết thúc hiệp 1, sự mạo hiểm của Sir Alex tạm được chứng minh là đúng.

Jurado rút ngắn tỷ số cho Schalke
Jurado rút ngắn tỷ số cho Schalke.

Những gì mà Schalke hy vọng trong hiệp 2 chỉ là ghi bàn để rời giải trong danh dự. Do đó mà lần lượt Eduardo de Oliveira và Klaas Jan-Huntelaar được tung vào sân để tăng cường hàng công của đội bóng áo xanh đậm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Schalke chơi vốn đã tệ nay càng tồi hơn sau khi Howedes rời sân. Phút 72, Nani băng xuống bên hành lang phải và đưa bóng tới sát đường biên ngang trước khi nhả ra cho Anderson dứt điểm trúng phải Jurado. Rất bình tĩnh, tiền vệ người Brazil xoay người và sút về phía cột xa nâng tỷ số lên 3-1 cho MU. Bóng đã chạm tay Neuer, nhưng tân binh của Bayern mùa giải tới cản phá trong sự bất lực.

Chỉ 4 phút sau, Berbatov lại thoát người kèm ở bên phải và dốc bóng vào vòng cấm trước khi chuyền cắt ngang để Anderson đưa bóng vào khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Bàn thắng thứ 4 của Anderson kể từ khi tới Old Trafford, và anh lập cú đúp đó chỉ trong 4 phút nếu so sánh với 2 bàn thắng trước đó trong 130 lần ra sân.

Anderson lập cú đúp chỉ trong 4 phút
Anderson lập cú đúp chỉ trong 4 phút.

Trong những phút còn lại của trận đấu, lần lượt Michael Owen và Klaas Huntelaar bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các CĐV Schalke đã ngừng hát từ lúc nào không hay. Họ đã có một chuyến đi thú vị ở Champions League, nhưng cái kết thúc thì thực sự là đáng quên với Raul và các đồng đội.

Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ đội bóng nào có một loạt trận bán kết Champions League dễ dàng như MU mùa giải này. Với chiến thắng có tổng tỷ số 6-1, MU đã lần thứ 3 lọt vào trận chung kết Champions League chỉ trong 4 năm trở lại đây. Một kỳ tích của Fergie và các học trò, họ sẽ có thêm tinh thần để sẵn sàng bước vào trận Super Sunday với Chelsea, cuộc đối đầu đỉnh cao sẽ quyết định ngôi vương Premier League.

MU sẽ một lần nữa chạm trán Barca trong trận chung kết Champions League
MU sẽ một lần nữa chạm trán Barca trong trận chung kết Champions League.

Wembley, 28 tháng 5, Barcelona đang chờ đón ngài Alex Ferguson, một lần nữa…

Đội hình thi đấu
MU (4-3-2-1):
Edwin Van der Sar - Rafael Da Silva (Evra 60’), Chris Smalling, Johnny Evans, John O'Shea - Darren Gibson, Paul Scholes (Fletcher 73’), Anderson - Antonio Valencia, Nani - Dimitar Berbatov (Owen 77’).
Schalke (4-2-3-1): Manuel Neuer - Atsuto Uchida, Benedikt Howedes (Huntelaar 70’), Christoph Metzelder, Sergio Escudero - Kyriakos Papadopoulos, Jose Jurado - Jefferson Farfan (Matip 75’), Alexander Baumjohann (Eduardo 45’), Julian Draxler - Raul Gonzalez.

Bàn thắng: MU - Valencia (26’), Gibson (31’), Anderson (72’, 76’); Schalke - Jurado (35’)

Tỷ số chung cuộc: MU 4-1 Schalke (tổng tỷ số 6-1)

Đỗ Âu

>>> Barca tiễn biệt giấc mơ Champions League thứ 10 của Real Madrid

>>> Báo thân Barca vạch tội Ronaldo ăn vạ trắng trợn

>>> Góc ảnh Barca - Real: Cơn mưa chiều tiễn người ra đi