Khép lại Premier League 2010-11: Nơi cảm xúc thăng hoa

24/05/2011 05:48
(GDVN) - Premier League 2010/2011 vừa hạ màn, để lại trong lòng những ai yêu bóng đá biết bao cảm xúc, hân hoan, tự hào, thất vọng và luyến tiếc...

(GDVN) - Premier League 2010/2011 vừa hạ màn, để lại trong lòng những ai yêu bóng đá biết bao cảm xúc. Hân hoan có, tự hào có, thất vọng, luyến tiếc cũng xuất hiện… Tất cả như một bài văn khi cao trào, lúc bi tráng mà mỗi khi đọc, chúng ta lại càng thêm thích thú với giải đấu hàng đầu thế giới ở thời điểm này.

Khắc họa hành trình đòi lại ngôi vương của MU qua 38 hình ảnh (phần 1)

Khắc họa hành trình tìm lại ngôi vương của MU qua 38 hình ảnh (phần 2)

Sao MU khoe vợ và quý tử trong ngày vui lịch sử

Thử hỏi, mấy ai cho rằng thầy trò Alex Ferguson không xứng đáng với chức vô địch thứ 19? Tất nhiên là rất ít. Nhưng, sẽ nhiều người gật đầu với nhận xét Manchester United lên đỉnh vinh quang nhờ chất xúc tác chủ yếu từ Chelsea qua một loạt chuỗi trận thất vọng rồi một Arsenal thất thường, lúc thăng hoa khi suy thoái. Đó là chưa kể đến những Man City, Liverpool hay Tottenham tham vọng nhiều đấy nhưng cũng chỉ đủ khả năng đóng vai kẻ phá bĩnh khó chịu.

Song, nói cho cùng, Quỷ Đỏ vẫn là đội bản lĩnh, gan lỳ và cũng may mắn nhất, họ biết cách giữ mình qua bao sóng gió, điều mà phần còn lại chưa khi nào làm được và cũng rất biết cách nhận phép màu từ ông thần may mắn.

Quỷ đỏ vô địch nhờ mắc ít sai lầm nhất
Quỷ Đỏ vô địch nhờ mắc ít sai lầm nhất.

Chelsea từng có thời điểm thắng như chẻ tre để chứng minh với Premier League rằng, thời của màu đỏ đã qua. Và từ đây, tất cả sẽ phải ngả mũ kính phục trước sức mạnh vô biên mang màu xanh. Họ khởi động mùa bóng bằng 2 màn vùi dập cùng tỷ số 6-0, sau đó là 3 thắng lợi nữa và ở chuỗi trận này, The Blues chỉ thủng lưới đúng 1 bàn. Một tỷ lệ quá đỗi thuyết phục.

Nhưng, mùa giải là một chặng đường dài và hiểm nguy luôn rình rập. Khi thăng hoa nhất cũng là lúc Chelsea dính đòn đau nhất và kể từ thời điểm ấy, họ đã không thể gượng dậy. Đầu tiên là thất bại 0-1 trước Man City đang trong quãng thời gian đi tìm sợi dây gắn kết rồi sau đó là những lần trắng tay trước Liverpool cũng như Birmingham. Pha tụt dốc ngoạn mục tiếp diễn bằng 3 trận hòa liên tiếp rồi lại “thăng hoa” nhờ thảm bại 1-3 trước Arsenal.

Terry và đồng đội thăng hoa thì ít mà xuống dốc thì nhiều
Terry và đồng đội thăng hoa thì ít mà xuống dốc thì nhiều.

Lúc này, nhiều người thực sự lo ngại cho cơ hội bảo vệ ngai vàng của thầy trò Carlo Ancelotti, khi mà MU tuy khởi động ì ạch nhưng ở thời điểm đối phương sa sút, họ lại tiến rất nhanh, dù đôi khi vẫn hay bị những chướng ngại vật nhỏ níu chân, điển hình như trận hòa 2-2 trước Fulham, 3-3 với Everton với 2 bàn thua 2 phút bù giờ hay lần chia điểm 2-2 với West Brom. Arsenal cũng không bỏ lỡ thời cơ liên tục gom điểm bằng lối chơi tấn công tổng lực, “tàn sát” bất cứ kẻ nào dám ngáng đường.

Từ thời điểm ấy, Chelsea rơi dần vào bóng tối. Chẳng mấy ai đủ dũng cảm đặt vào họ cửa vô địch và cũng chẳng mấy ai còn nhận ra một đội quân bách chiến bách thắng nữa. Có lẽ vấn đề nằm ở tuổi tác lẫn chiều sâu đội hình. Ancelotti thừa hiểu ông đã sai ra sao khi bán đi Carvalho để lại một mình John Terry phải cáng đáng hàng thủ.

Sai lầm rốt cuộc được sửa chữa nhưng có điều, nó đến vẫn quá muộn. David Luiz xuất hiện góp sức xây chắc phòng tuyến màu xanh. Nhưng, MU hay Arsenal chẳng lấy làm bận tâm. Họ vẫn băng băng trên con đường về đích và hình thành nên cuộc đua song mã. Chels mỏi mòn theo sau trong tuyệt vọng còn Man City thì đôi khi góp vui bằng một vài trận thăng hoa nhưng ngay lập tức để lộ bộ mặt thất thường.

Arsenal, Man City, chút hương vị lạ của mùa giải
Arsenal và Man City, chút hương vị lạ của mùa giải.

Bước ngoặt quan trọng của mùa giải có lẽ đến ở cuộc đọ sức đầu tiên giữa MU và Chels trong tổng số 4 tập của trận đại chiến nước Anh. MU khi ấy hơn đến 11 điểm và bản thân Chels cũng chỉ xem cuộc so găng tại Stamford Bridge mang tính danh dự hơn là thành tích. Họ đã thắng. Chỉ có điều, chiến thắng ấy để lại nhiều hạt sạn ở công tác trọng tài và cả thái độ ương ngạnh của Alex Ferguson.

Rốt cuộc, ông dính án treo giò 5 trận, Chelsea bắt đầu đề ga tăng tốc. Nhưng, M.U lại hay và hên ở thời điểm khó khăn nhất, khi Berbatov ghi bàn duy nhất giúp kiếm trọn 3 điểm trước Bolton hay cú hat-trick của Rooney làm nên thắng lợi ngoạn mục tại Upton Park.

Dù cho MU sau đó trắng tay trước Liverpool hay Arsenal nhưng họ vẫn nắm quyền chủ động. Xét một cách khách quan, MU chịu thua bởi không thể chống lại nổi mật độ thi đấu quá khắc nghiệt. Câu nói này hoàn toàn có cơ sở bởi khi Alex Ferguson trở lại cùng lịch thi đấu dễ thở hơn, Quỷ đỏ lại tìm đến chiến thắng như một thói quen, quan trọng nhất không gì khác ngoài cuộc trả thù ngọt ngào tại Old Trafford, nơi đập tan mọi hy vọng dù là nhỏ nhất của thầy trò Carlo Ancelotti lẫn Arsene Wenger.

MU luôn vượt qua Chels ở những thời khắc quan trọng nhất
MU luôn vượt qua Chelsea ở những thời khắc quan trọng nhất.

Từ đây, trong cảm giác chán chường, Chelsea lẫn Arsenal đều không thiết tha gì nữa. Thậm chí Arsenal còn tự buông mình “cuốn theo chiều gió” để Man City vùng lên cướp mất vị trí thứ 3 đồng thời phải dự vòng sơ loại Champions League mùa tới. Trong khi đó, MU ung dung tiến những bước cuối về đích và chính thức lật đổ Chels bằng 1 điểm trên sân của Blackburn.

Premier League thật ly kỳ, nó không dễ đoán và nhàm chán như La Liga, nơi Real Madrid và Barcelona luôn luôn tồn tại ở một thế giới riêng biệt so với phần còn lại. Premier League đầy khắc nghiệt và gay cấn, không bình thản, yên ắng như Serie A. Premier League cũng thật nghiệt ngã, nghiệt ngã với những ứng viên chạy trốn suất xuống hạng. Trước khi vòng đấu cuối lăn bóng, ngoài West Ham đã chính thức an phận, vẫn còn đến 5 cái tên trong nhóm này thi nhau vùng vẫy. Và những ai chứng kiến tập 38 mới thấu hiểu tận tường sự khắc nghiệt giải đấu này mang lại. Đầu tiên, tử thần gọi tên Wolves rồi đến Blackpool. Nhưng sau đó, đến lượt Birmingham. Sau đó nữa, Birmingham cùng Blackpool thoát hiểm để lại cảm giác âu lo cho Wolves cùng Wigan. Cuộc tháo chạy cứ thế chuyển vai và đến khi cuộc chơi kết thúc, 2 cái tên rớt đài mới lộ diện. Bất ngờ thay, đó lại không phải là Wolves bởi họ đã ghi được 2 bàn để kết thúc trận gặp Blackburn bằng tỷ số 2-3. Dù trắng tay nhưng quá đủ cho vị trí an toàn nhờ hơn hiệu số. Theo chân là Wigan nhờ bàn thắng ở những phút cuối cùng trước Stoke City. Còn 2 kẻ phải trao mình cho tử thần là Birmingham và Blackpool.

Wolves thoát chết chẳng khác nào phim hành động
Wolves thoát chết chẳng khác nào phim hành động.

Thế mới biết, Premier League cho ta cung bậc cảm xúc đa dạng đến nhường nào. Một mùa giải nữa khép lại nhưng chắc chắn, dư âm của nó vẫn còn mãi, đọng lại trong ta chút luyến tiếc bởi một mùa hè yên ả đã ở trước mắt, bất kể mùa hè ấy có sự hiện diện của Copa America.

Minh Trường