M.U dậy sóng sau những tiết lộ sốc của người cũ Van Nistelrooy

20/03/2013 07:22
Bảo Thắng (Bóng đá toàn cầu)
“Van Persie không mất đi khả năng sát thủ, chỉ là bây giờ cậu ấy phải “ẩn mình”. Chẳng ai muốn như thế cả, nhưng trước sức ép rất lớn từ Wayne Rooney, Persie không có lựa chọn tốt hơn”, Van Nistelrooy chia sẻ.
Gần 1 năm sau ngày giải nghệ, Ruud Van Nistelrooy bất ngờ xuất hiện trong buổi bình luận của tờ Người quan sát (The Observer). Anh được mời tham gia cuộc talkshow nói về khoảng cách giữa M.U với Man City, về người đồng hương Van Persie, điển hình là sự tịt ngòi của anh này thời gian gần đây. Sẽ là bình thường nếu tiền đạo này không “bật mí” những khoảng tối trong phòng thay đổ của sân Old Trafford.

“Van Persie có là gì đi nữa thì vẫn phải “nể” Rooney”

“Van Persie không mất đi khả năng sát thủ, chỉ là bây giờ cậu ấy phải “ẩn mình”. Chẳng ai muốn như thế cả, nhưng trước sức ép rất lớn từ Wayne Rooney, Persie không có lựa chọn tốt hơn”, Van Nistelrooy chia sẻ.

Theo chân sút từng là số 1 của M.U, Van Persie là mẫu tiền đạo đủ khả năng mỗi trận ghi 1 bàn. Nhưng mọi việc không đơn giản như thế. Persie đến M.U bằng bản hợp đồng không thuộc loại bom tấn, nhưng nó cũng được liệt vào dạng “đầu tư mạnh tay” của Sir Alex.

Tài năng của Persie đã được chứng minh ở Arsenal nên người ta không cần kiểm chứng nữa. Tuy nhiên, ở Old Trafford, Persie đương nhiên không có “quyền to” như ở Emirates. “Tôi hiểu rõ khả năng của Persie.

Tôi cũng hiểu rõ tính cách của Rooney và không khí trong phòng thay đổ ở Old Trafford. Tại đó, tôi dám chắc là ngay cả hai công thần Ryan Giggs, Paul Scholes hay Rio Ferdinand cũng phải “kiêng” Rooney vài phần. Chính cậu ta mới là người có quyền lực ở M.U”, Nistelrooy tiết lộ.

Van Nistelrooy trong màu áo M.U.
Van Nistelrooy trong màu áo M.U.

Tiền đạo mới giải nghệ năm trước nói thêm, để Rooney có vị thế như ngày hôm nay, Sir Alex là người “nâng đỡ” nhiều nhất. Ông già gân không hiểu ăn phải “bùa mê thuốc lú” gì của gã Shrek mà luôn luôn chiều chuộng và muốn làm hài lòng anh ta.

“Khoảng thời gian đầu mùa, Van Persie nổ súng liên tiếp, toàn những bàn quan trọng cho M.U. Trong khi đó, Rooney bị che lấp vì những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Thậm chí, gã hói còn không có đóng góp tích cực bằng hai đàn em Chicharito và Danny Welbeck.

Những người có mặt ở Old Trafford hiểu rõ điều gì đang xảy ra và ai mới là tiền đạo số 1 của M.U hiện tại.  Nếu để xếp thứ tự, chính Rooney chứ không phải Chicharito hay Welbeck xứng đáng là lựa chọn thứ 3 hoặc thứ 4.

Tuy nhiên, khi Rooney cảm thấy “không vui”, Sir Alex lại cuống cuồng thay đổi. Ông bắt đầu để Van Persie đá thấp hơn, rộng hơn hoặc bố trí lối chơi thiên về phòng ngự phản công để phục vụ… Rooney là chính. Điều này tất nhiên không hợp với mẫu tiền đạo di chuyển khôn ngoan và thích không gian hẹp trong vòng cấm như Van Persie.

Nhờ được phục vụ, Rooney bắt đầu có nhiều cơ hội ghi bàn hơn và chỉ 1-2 lần làm rung lưới đối phương, anh ta đã khiến người ta cảm thấy Sir Alex đúng, còn Van Persie phải… xem lại khả năng!”, Van Nistelrooy nhấn mạnh.

Cựu tiền đạo ĐT Hà Lan còn nói thêm, không chỉ ngấm ngầm “làm chìm” khả năng của Persie, ông già gân còn có nhiều trận bỏ rơi Chicharito một cách khó hiểu, ngay cả khi Rooney không có phong độ cao, còn tiền đạo người Mexico hễ vào sân là nổ súng.

“Hàng tiền đạo M.U sẽ tan rã sau mùa này”

 Van Nistelrooy đặc biệt lưu ý đến các trường hợp phải xếp sau Rooney trên hàng tiền đạo hoặc cầu thủ nào đó khiến gã Shrek không thoải mái.

“Tôi cho là Chicharito chỉ trụ lại đến mùa này là cùng. Cậu ấy tự hiểu vấn đề của mình là không thể cạnh tranh với Rooney, bất chấp có nỗ lực đến đâu. Kể cả Van Persie cũng thế, nếu không chịu “hòa đồng” để phục vụ lợi ích của Rooney, cậu ấy cũng có kết cục giống tôi”.

Để minh chứng cho lập luận của mình, Nistelrooy kể lại câu chuyện cũ: “Khi tôi đến M.U năm 2001, mọi chuyện còn suôn sẻ hơn Van Persie bây giờ. Tôi đã rất thoải mái ở Old Trafford cho đến khi Rooney xuất hiện năm 2004.

Và các anh biết đấy, cậu ta đến chưa đầy 2 năm thì tôi phải đi. Các cầu thủ cùng cảnh ngộ giống tôi như Diego Forlan, Louis Saha, David Bellion, sau này là Ronaldo, Tevez, Berbatov hay mới nhất là cầu thủ trẻ Macheda.. đều phải giã từ Old Trafford.

Họ không kém tài năng nhưng vì Rooney không vui vì chúng tôi xuất hiện nhưng không thể làm anh ta trở nên nổi bật”.  

Riêng “sự cố” Rooney phải ngồi dự bị trận lượt về với Real, Nistelrooy cho rằng, chẳng có chuyện gì lớn cả. Sir Alex cảm nhận được M.U không thắng được Real, nên tạo ra một số scandal nho nhỏ để đánh lạc hướng dư luận. Ngay cả việc Rooney tuyên bố muốn đi có thể cũng là cách “ra chiêu” với giới truyền thông của ông già mũi đỏ.
Bảo Thắng (Bóng đá toàn cầu)