Man City khát thèm Fabregas và Ibrahimovic

11/05/2011 09:20
(GDVN) - Khi được hỏi về mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man City, Roberto Mancini không ngần ngại trả lời: "Cesc Fabregas".

(GDVN) - Khi được hỏi về mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man City, Roberto Mancini không ngần ngại trả lời: "Cesc Fabregas".

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham, Manchester City đã chắc chắn kết thúc mùa giải trong Top 4, bỏ túi chiếc vé dự Champions League mùa giải sau.

Roberto Mancini cần tăng cường lực lượng để giúp đội bóng Eastlands chơi tốt trong lần đầu bước ra sân chơi lớn và chiến đấu cho chức vô địch Premier League. Mục tiêu số 1 của ‘Man xanh’ là Fabregas, đội trưởng của Arsenal.

Fabregas là mục tiêu số 1 của Man City.
Fabregas là mục tiêu số 1 của Man City.

Khi được hỏi về mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man City trong mùa hè này, HLV Mancini không ngần ngại trả lời: "Cesc Fabregas". The Citizens sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Barcelona, CLB khởi nghiệp của tiền vệ sinh năm 1987, trong khi The Gunners không hề muốn bán ngôi sao sáng giá nhất của mình.

Để thuyết phục đội bóng London nhả ‘F4’, Man City sẽ phải chấp nhận mức giá 50 triệu bảng, đồng nghĩa với việc ‘Mancio’ sẽ dùng tới hơn 200 triệu bảng sau hơn một năm dẫn dắt đội bóng nhà giàu này.

Ngoài ra, Mancini cũng muốn có Zlatan Ibrahimovic, chân sút ưa thích của ông khi hai người còn làm việc chung ở Inter Milan. "Nếu Zlatan muốn đến Man City, tôi sẽ lập tức dọn chỗ cho cậu ấy đến”, HLV trẻ tuổi người Italia phát biểu.

Ibrahimovic cũng trong tầm ngắm của ‘gã nhà giàu’.
Ibrahimovic cũng trong tầm ngắm của ‘gã nhà giàu’.

Ibrahimovic vừa giúp AC Milan đoạt Scudetto nhưng tương lai của tiền đạo người Thụy Điển lại bất định, bởi CLB chủ quản của anh là Barcelona. Giá trị hiện tại của anh vào khoảng 20 triệu bảng.

Cuối tuần này, Man City sẽ chơi trận chung kết FA Cup với Stoke và nếu chiến thắng, đó sẽ là danh hiệu đầu tiên của đội bóng Eastlands sau 35 năm. Do Man City đã giành vé dự Champions League nên Stoke mặc định sẽ có vé Europa League mùa sau, bất kể có thắng hay thua.

Việt Anh