Roberto Mancini
Chiến lược gia Italia nổi tiếng là người nghiêm túc và đề cao tính kỷ luật. Tuy nhiên, những đồng nghiệp như Sir Ferguson hay Mourinho luôn biết mềm mỏng khi cần thiết thì Mancini lại tỏ ra quá cứng nhắc trong công việc.
Ông mạnh tay loại bỏ Carlos Tevez chỉ vì tiền đạo này không chịu ra sân khởi động. Nhưng Mancini lại dung túng cho cậu học trò đồng hương Balotelli, dù chân sút này hết gây gổ với đồng đội lại làm trò trên sân khiến hình ảnh Man City xấu đi trong con mắt người hâm mộ.
Phương pháp huấn luyện của Mancini quá cứng nhắc |
Mới đây nhất, Mancini nảy sinh bất đồng với Barry & Milner ngay trên đường pitch và nhà cầm quân 47 tuổi này vẫn từ chối thỏa hiệp với các trụ cột.
Mệt mỏi
Ngay sau thất bại trên sân Swansea hôm 11/3, Mancini thừa nhận, các cầu thủ của ông đang trong trạng thái mệt mỏi. Dấu hiệu thể lực toàn đội đi xuống xuất hiện từ đầu năm, mà ví dụ cụ thể nhất là David Silva - người đã chơi vật vờ thời gian gần đây.
Nhạc trưởng người Tây Ban Nha thi đấu nhiều trận nhất cho Man City kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Yaya Toure cũng chẳng được nghỉ ngơi phút nào sau khi bị vắt kiệt sức ở VCK Cúp châu Phi (CAN 2012).
Bão chấn thương
David Silva phải thi đấu liên tục và đang rơi vào tình trạng "hết pin" |
Suốt 6 tháng đầu mùa, các cầu thủ Man xanh gần như miễn nhiễm với các ca chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ của họ đã phải làm việc liên tục thời gian gần đây, khi nhiều ngôi sao lần lượt "đổ bệnh".
Bộ đôi trung vệ Vincent Kompany và Joleon Lescott phải vắng mặt trong vài trận quan trọng. Bên cạnh đó, Gareth Barry, Pablo Zabaleta & Sergio Aguero cũng không thể ra sân ở thời điểm then chốt. Man City đang "khập khiễng" tiến về đích.
Bị đối phương bắt bài
Hồi đầu giải, kế hoạch A của Man City đã thành công vang dội. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với hàng phòng ngự chắc chắn và tuyến trên bùng nổ giúp The Citizens bay cao. Nhưng qua 8 tháng, hệ thống thi đấu của Man xanh không hề thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh.
M.U chơi rất hay kể từ đầu năm |
Hậu vệ đối phương đều biết cả Silva và Nasri không thể căng ngang hoặc tạt cánh. Bởi thế, họ tập trung bịt kín trung lộ khi đối đầu Man City. Chỉ có lối chơi của Balotelli là khó lường, nhưng nhiều lúc ngay chính đồng đội cũng không hiểu tiền đạo này di chuyển và dứt điểm ra sao.
Manchester United
Nếu là ở một mùa bóng khác, với 71 điểm sau 31 vòng đấu, Man City ngự trên đỉnh bảng Premiership là điều đương nhiên. Tuy nhiên, phong độ từ đầu năm đến nay của M.U quá đỗi ấn tượng. Bầy Quỷ đỏ bám đuổi sít sao và ngay lập tức bứt lên khi đối thủ hụt hơi.
Cuộc đua marathon ngoại hạng mùa này có nhiều nét tương đồng với mùa giải 1996/96, khi Newcastle loạng choạng ở giai đoạn nước rút để rồi bị thầy trò Sir Alex Ferguson qua mặt giành ngôi vương.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Anh Tuấn (VNN)