Nã 6 bàn, Man City kéo sập pháo đài Old Trafford

23/10/2011 21:42
Đỗ Âu
(GDVN) - Ai cũng sẽ có lúc đổi vận. Nhưng cách đổi vận của Man City tại Old Trafford chỉ cần tóm tắt bằng một từ đơn giản: Sốc!
Đội chủ nhà có 3 sự thay đổi so với trận hòa Liverpool, với Rooney, Nani và Anderson đá chính thay thế Jones, Park Ji-Sung và Giggs. Bên phía Man City, Nigel De Jong bị đau hông không xuất phát và được thay bằng David Silva, trong khi Mario Balotelli đá dạt sang trái để cùng với Milner ở cánh phải hỗ trợ cho chủ công Sergio Aguero.

Old Trafford đang là pháo đài bất khả xâm phạm của MU sau 19 trận nhưng điều đó không khiến gã hàng xóm tỏ ra ngán ngại. Lối chơi tấn công được tổ chức ngay từ đầu với Balotelli thường xuyên “lởn vởn” xung quanh khu cấm địa để tiếp ứng cho Aguero. Tuy nhiên MU đã sớm lấy lại thế trận nhờ tần suất hoạt động năng nổ của cặp tiền vệ Fletcher - Anderson và Micah Richards đã phải bay người đánh đầu cứu thua ở phút 11.
Balotelli mở tỷ số đầy lạnh lùng
Balotelli mở tỷ số đầy lạnh lùng

Sau hơn 15 phút, hàng thủ Man City bắt đầu dâng cao và các tiền đạo Man xanh gây sức ép cho David De Gea bằng cách uy hiếp anh này mỗi lần đá bóng lên. Phút 22, James Milner có một pha thoát xuống rất hay ở biên trái trước khi trả lại cho Balotelli ở sát vạch 16m50 dứt điểm lạnh lùng cháy lưới đội chủ nhà. Một bàn thắng xuất sắc, Super Mario sau khi lập công liền để lộ chiếc áo phông mặc trong có dòng chữ: “Tại sao luôn là tôi?”. Một câu hỏi hay, và trọng tài Mark Clattenburg cũng nghĩ vậy khi tặng cho anh thẻ vàng.

Bàn thắng tạo ra một sự tự tin rất cao với các cầu thủ áo xanh nhưng họ không thừa thế tràn lên mà triển khai tấn công tương đối cầm chừng. Trong khi đó MU chơi chuyền ngắn ở giữa sân để kéo giãn hàng thủ đối phương trước khi đẩy bóng ra biên thực hiện các pha tạt vào. Vấn đề lớn nhất của họ lại nằm ở Nani khi tiền vệ người Bồ bị đeo bám rất chặt.
Nani bị đeo bám rất chặt trong trận đấu này
Nani bị đeo bám rất chặt trong trận đấu này

Trong khoảng 10 phút cuối hiệp 1, Quỷ Đỏ bắt đầu tổ chức một số pha tấn công có tiềm năng. Phút 38, Welbeck khống chế bằng đầu để vượt qua một tiền vệ áo xanh nhưng Rooney lại trượt chân khi đón đường chọc khe của anh. Phút 40, MU phối hợp đá phạt rất khôn khéo khi Rooney đánh đầu trả bóng cho Jonny Evans không bị ai kèm ở cột gần, nhưng trung vệ này lại sút hụt ở khoảng cách chỉ 7m. Kết thúc hiệp 1, Man City dẫn trước 1-0 và những fan cựu trào của derby sẽ thất vọng vì không có tí… bạo lực nào.
Không có sự thay đổi nào trước khi hiệp 2 bắt đầu nhưng rồi Sir Alex Ferguson cũng phải làm điều đó. Phút 47, Aguero và Balotelli có pha phối hợp bật tường tương đối đơn giản nhưng Evans đã mắc sai lầm khi kéo ngã tiền đạo người Ý ngay trước khu cấm địa. Thẻ đỏ cho Evans, nhưng Man City không tận dụng được cơ hội này khi Balotelli sút trúng hàng rào. Phil Jones bắt đầu khởi động ngoài sân.
Jonny Evans dồn MU vào thế kẹt khi bị thẻ đỏ đầu hiệp 2
Jonny Evans dồn MU vào thế kẹt khi bị thẻ đỏ đầu hiệp 2

Một điều đáng chú ý: Pha quay chậm cho thấy pha phạm lỗi ĐÃ ở trong vòng cấm, nhưng Clattenburg do lo sợ bạo động nên đã không chỉ tay vào chấm trắng. Bên ngoài sân, Roberto Mancini nở một nụ cười đầy thâm ý.

Việc MU chơi thiếu người khiến Rooney phải lùi xuống hỗ trợ phòng thủ. Phút 51, “gã Shrek” cắt bóng và chuyền dài vượt tuyến để một mình Welbeck băng lên trước sự truy cản của Kompany và Lescott. Welbeck tất nhiên không phải Ronaldo, và anh lại không có bất cứ sự hỗ trợ nào từ các đồng đội trước khi mất bóng.

Thiếu người nhưng không có nghĩa MU thôi triển khai tấn công. Phút 54, đội chủ nhà có cơ hội rất tốt khi Darren Fletcher cầm bóng ở trung lộ trước khi đẩy cho Young kéo lê chân dứt điểm. Bóng trúng người Milner bật ngay lại chỗ của Young, nhưng tiền vệ này không kịp phản ứng để sút bồi.

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Quỷ Đỏ thiếu đi sự chính xác trong những cú ra đòn quyết định. Phút 59, Milner và Silva có pha phối hợp miễn chê khi Silva nhận bóng từ Milner bên cánh phải trước khi đẩy nhẹ để cựu tiền vệ Aston Villa băng lên căng ngang mặt khung thành. Và ai là người ghi bàn? Mario Balotelli. Pha kết thúc chuẩn xác của số 45, và pha ăn mừng cũng đậm phong cách Balotelli khi diễn ra ngay trước khán đài của fan MU.
Balotelli hoàn tất cú đúp
Balotelli hoàn tất cú đúp

Phút 65, Balotelli suýt nữa hoàn tất cú hat-trick khi David Silva thoát xuống thoải mái để căng ngang vào trong nhưng Chris Smalling đã kịp thời xuất hiện để ngăn chặn cơ hội ngon ăn đó. Anderson và Nani rời sân để Phil Jones và Chicharito tìm cách thay đổi tình thế.

Tuy nhiên trong lúc “Đậu nhỏ” mới kiếm được một… quả phạt góc, Man City đã đặt chân tới “Vùng đất của những giấc mơ”. Phút 69, một bản sao của bàn thắng thứ 2 xuất hiện, chỉ khác là Balotelli gẩy bóng để Milner chồng biên cho Micah Richards, người có cú căng vào được Aguero tận dụng không mấy khó khăn. Màn trình diễn của Balotelli kết thúc ở đây, và Edin Dzeko được tung vào sân.
Aguero nâng tỷ số lên 3-0
Aguero nâng tỷ số lên 3-0

Dzeko vừa mới vào đã suýt ghi bàn ngay ở chạm thứ nhất với cú sút từ xa bằng chân trái đi sạt cột dọc. Trên khán đài, lác đác những CĐV áo đỏ đã đi tới lối ra của SVĐ. Vâng, họ được mệnh danh là những fan bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới.

Lúc này thì Man City đã có một cách biệt quá an toàn nên dù đông người họ vẫn chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ áo xanh hơi chủ quan nên Fletcher đã kịp gỡ lại 1 bàn ở phút 81 với một cú sút xoáy đẹp mắt ngoài vòng cấm đánh bại Joe Hart.

Bàn thắng đó là quá muộn và quá nhỏ bé, bởi nó không những không cứu được MU khỏi thất bại mà còn bất lực trong việc che đậy những sai sót chết người của bộ tứ vệ áo đỏ. Phút 89, Barry đá phạt góc về phía cột xa để Lescott đánh đầu trả lại cho Dzeko dùng đầu gối đưa bóng vào khung thành của De Gea mà không có ai kèm cặp. Phút 91, Silva đánh bại De Gea trong một pha 1-đối-1 từ một tình huống phản công.
Dzeko với cú đúp kết thúc một set tennis khó tin ở Old Trafford
Dzeko với cú đúp kết thúc một set tennis khó tin ở Old Trafford

Và đó thậm chí vẫn chưa phải đoạn kết. Phút 93, một cú vô-lê của Silva đặt Dzeko vào vị trí không thể thoáng đãng hơn để dứt điểm. 6-1 cho Man City, và màn làm nhục nhà ĐKVĐ cùng hơn 70.000 khán giả chủ nhà kết thúc ở đây. Một Man City tàn nhẫn ngự trị ở ngôi đầu bảng và chính thức khẳng định vai vế đại gia, trong khi Quỷ Đỏ có thất bại đau đớn nhất trước gã hàng xóm sau 15 năm. Một buổi chiều khó tin, nhưng hoàn toàn có thật.

Đội hình thi đấu

MU (4-4-2): David De Gea - Patrice Evra, Jonny Evans, Rio Ferdinand, Chris Smalling - Ashley Young, Anderson (Jones 65’), Darren Fletcher, Nani (Hernandez 65’) - Wayne Rooney, Danny Welbeck.

Man City (4-2-3-1): Joe Hart - Gael Clichy, Joleon Lescott, Vincent Kompany, Micah Richards - Gareth Barry, Yaya Toure - Mario Balotelli (Dzeko 70’), David Silva, James Milner (Kolarov 89’) - Sergio Aguero (Nasri 76’).

Bàn thắng: MU - Fletcher (81’); Man City - Balotelli (22’, 59’), Aguero (69’), Dzeko (89’, 93’), Silva (91’)

Thẻ đỏ: MU - Evans (46')

Kết quả: Man City thắng 6-1

Đỗ Âu