Nhà cái khuấy đảo cuộc đua ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

14/12/2011 06:55
Hoàng Quân
(GDVN) - Các nhà cái đánh giá Arsenal, Liverpool, Tottenham cũng có thể vô địch Premier League, và do đó hình thành nên “Big Six”.
Khi bàn thắng của Mario Balotelli được ghi ở phút thứ 2 trong trận Chelsea - Man City, người ta đã nghĩ tới một đêm buồn thảm của đội chủ sân Stamford Bridge lẫn cá nhân Andre Villa-Boas. Nhưng chiến thắng của The Blues đã mở ra một cục diện mới của Premier League. Sau vòng đấu thứ 15, trật tự của Premier League đã được sắp xếp theo đúng cách mà nhiều chuyên gia dự đoán. Hai đội bóng thành Manchester dẫn đầu với khoảng cách chỉ 2 điểm (38 và 36). Chelsea và Tottenham cùng có 31 điểm, chia sẻ nốt hai vị trí còn lại trong top 4. Arsenal và Liverpool là hai đội đứng hai vị trí còn lại trong nhóm dự Europa League.
Chelsea được coi là vẫn có cửa vô địch
Chelsea được coi là vẫn có cửa vô địch
Vì thế, nhìn nhận của các nhà cái cũng thay đổi theo, đặc biệt là sau trận thua của Man City. Họ được đánh giá cao nhất về khả năng vô địch với tỷ lệ mà nhà cái Bet365 đưa ra là 5 ăn 4. Tỷ lệ đó dành cho chức vô địch của thầy trò Sir Alex Ferguson là 1 ăn 2. Tỷ lệ đặt cược của Chelsea đã có sự thay đổi đáng kể chỉ trong có 2 tiếng khi trận thắng của The Blues đang diễn ra. Trước giờ thi đấu, thầy trò Andre Villa-Boas được Bet365 đặt tỷ lệ vô địch là 1 ăn 14, nhưng sau đó tỷ lệ đã được giảm xuống còn 1 ăn 8. Chiến thắng của đoàn quân áo xanh đậm cùng với kết quả hết sức khả quan trong nửa đầu tháng 12 đã làm thay đổi sự nhận định của các nhà cái nói riêng và dư luận nói chung. Hai kẻ thù của vùng Bắc London là Arsenal và Tottenham đều có 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất ở Premier League nên dù có khoảng cách tương đối lớn với đội dẫn đầu, họ đều được Bet365 đưa vào danh sách các ứng cử viên vô địch với tỷ lệ 1 ăn 25 cho Tottenham và 1 ăn 28 cho Arsenal.
Duy chỉ có Liverpool là bị đánh giá thấp trong 6 vị trí đầu BXH. Phong độ hết sức phập phù gần đây đã khiến The Reds bị Man City bỏ xa với khoảng cách 12 điểm. Tỷ lệ 1 ăn 100 dành cho đội quân của Kenny Dalglish là hoàn toàn xác đáng. Cục diện của Premier League sẽ còn khó lường hơn trong kỳ nghỉ Giáng sinh khi các đại gia phải căng sức ra đá với mật độ trận đấu dày đặc. Man City liệu có thể nhanh chóng đứng dậy sau khi mạch bất bại chấm dứt? Man Utd liệu có thể tìm lại phong độ hủy diệt hồi đầu mùa trong bối cảnh chấn thương hoành hành? Câu trả lời là hết sức mơ hồ, nhưng dường như sức mạnh của các đội bóng lớn đã không còn là một cái gì đó vững vàng nữa.
Hoàng Quân