Premier League 11 A.M: Van Persie sẽ ổn

24/02/2013 11:00
H.Q
(GDVN) - Van Persie có thể đá trận Real Madrid... Thất bại liên tiếp làm hại Arsenal... Pardew muốn Sissoko đá như Lampard... Lùm xùm sau trận Fulham - Stoke
“Van Persie va chạm với người quay phim”
Robin Van Persie đã phải rời sân giữa chừng trong trận thắng 2-0 của Manchester United trước QPR, và đã có những mối lo ngại rằng anh sẽ không thể thi đấu cho trận gặp Real Madrid sắp tới.
Theo Sir Alex Ferguson, chấn thương của Van Persie là do anh đã va chạm với một người quay phim, và anh đã bị đau ở hông.


“Chúng tôi sẽ phải kiểm tra chấn thương ấy trong ngày mai. Theo tôi được biết thì tình trạng không quá nghiêm trọng, và Robin có thể thi đấu trận gặp Real Madrid”.
Bình luận về chiến thắng vừa qua, Sir Alex đánh giá cao sự tập trung của các học trò, và ông giành những lời khen ngợi đặc biệt cho Rafael.
“Đó là một kết quả rất tốt. Lối chơi có thể không sống động, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ đã có quyết tâm lẫn sự tập trung để chơi phòng ngự. Còn bàn thắng của Rafael? Đó là bàn thắng đẹp nhất tháng. Ryan (Giggs) cũng rất tuyệt, cậu ấy có một thành tích ghi bàn rất tốt”.
Wenger: “Thua nhiều khiến chúng tôi như bị đập vỡ”
Arsenal vừa đánh bại Aston Villa 2-1 tối qua, nhưng đó là một chiến thắng nơm nớp của các Pháo thủ, và nhờ có bàn thắng của Santi Cazorla mà họ chỉ còn cách khu vực Champions League 1 điểm, dù Tottenham còn trận đấu với West Ham.
Arsene Wenger cho rằng những kết quả thất bại liên tiếp, đặc biệt là ở các mặt trận cúp, đã khiến đội quân của ông mỏng manh như bị đập vỡ ra từng mảnh.


“Chúng tôi đang có phong độ tốt ở Premier League, nhưng những nỗi thất vọng liên tiếp khiến chúng tôi trở nên dễ bị đánh bại hơn, và như trận đấu này đã cho thấy, đó là một trận thắng đầy nỗi lo”.
2 cú dứt điểm quan trọng của Cazorla, trong đó có cú dứt điểm ở cuối hiệp 2, đã ấn định 3 điểm cho Arsenal. Arsene Wenger đã coi đó như một dấu hiệu tốt lành, không chỉ với cá nhân Santiago.
“Cazorla đã ghi 2 bàn thắng rất quan trọng cho chúng tôi, và tôi rất vui vì thái độ thi đấu của các cầu thủ”.
“Tôi muốn Sissoko đá như Lampard”
Alan Pardew muốn tân binh Moussa Sissoko của ông có lối chơi giống như Frank Lampard của Chelsea. Sissoko đã chơi 3 trận ở Premier League và thi đấu rất ấn tượng, trong đó có cú đúp đánh bại Chelsea trong ngày đầu tiên anh ra mắt.
Phong độ của Sissoko cũng trùng khớp với phong độ của Newcastle hiện tại. Trước khi Sissoko đến, The Magpies không thắng trong 5 trận liên tiếp. Sau khi Sissoko đến, họ thắng liền 2 trận trước khi thua sát nút Tottenham 1-2.
“Tôi nghĩ Moussa phù hợp với những tiêu chí mà tôi mong muốn ở đội bóng này”, Pardew cho biết. “Tôi muốn một số 10 truyền thống, một cầu thủ tiền vệ ở Moussa hơn là một tiền đạo như Rooney hay Fellaini”.
“Cậu ấy có sức mạnh và sự ổn định để có thể chuyền bóng cho đồng đội trong suốt trận đấu. Frank Lampard đã làm như thế rất nhiều năm nay và tôi muốn Moussa đá như vậy”.


Moussa Sissoko chỉ là một trong 5 cầu thủ người Pháp có mặt tại St. James Park trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2013, mà theo báo chí gọi thì đó là một cuộc “Cách mạng Pháp”. Thậm chí họ sẽ tổ chức “Ngày văn hóa Pháp” trong trận gặp Southampton hôm nay.
“Thành phố này đã giang tay chào đón cuộc cách mạng Pháp với sự nồng ấm, và chúng tôi mỗi người đang cố ít nhiều học tiếng Pháp. Mũ nồi giờ đã bán sạch ở các cửa hàng ngoài sân vận động, và đừng hy vọng mua được dù chỉ một cân hành ở Newcastle. Tất cả những thứ đó đã được sẵn sàng để phục vụ cho hôm nay”.
“N’Zonzi là đồ ma quỷ”
Trận thắng 1-0 của Fulham trước Stoke không khiến Martin Jol hoàn toàn hài lòng. Ông có rất nhiều điều muốn nói, mà trong số đó là cú đấm của Steve N’Zonzi với Bryan Ruiz.
N’Zonzi trước đó không may bị cánh tay của Berbatov đập phải, và có vẻ như cầu thủ người Pháp này đã không giữ được bình tĩnh khi sau đó tung cú đấm với Ruiz trong một pha tranh bóng. Trọng tài Lee Probert chỉ giành cho N’Zonzi thẻ vàng.


“Tôi nghĩ anh ta gặp may”, Martin Jol phát biểu trên Sky Sports. “Đó rõ ràng là một cú đấm knock-out của N’Zonzi và tôi không hiểu lý do vì sao anh ta không bị đuổi. Không, tôi không nghĩ rằng đó là thẻ đỏ, nó còn hơn cả thẻ đỏ. Đó là hành động của ma quỷ”.
Dimitar Berbatov mang lại chiến thắng cho The Cottagers với một cú vô-lê ở phút bù giờ hiệp 1 để đưa Fulham lên vị trí thứ 11, nhưng sự ngợi khen của HLV người Hà Lan là giành cho tất cả các cầu thủ, đặc biệt là thủ thành kỳ cựu Mark Schwarzer, người cản phá cú sút 11m của Jonathan Walters.
“Mark là một thủ môn tuyệt vời, và tôi cho rằng mỗi đội bóng luôn cần những cầu thủ đặc biệt. Chúng tôi có những cầu thủ đặc biệt ấy, như Mark, Dimitar hay Bryan”.
H.Q