Roman Abramovich và ảo ảnh ở phía Tây mặt trời

21/06/2011 05:46
(GDVN) - Ai sẽ đến phía sau lưng để đặt tay lên vai Abramovich và ngăn cách ông với thứ ánh sáng ảo ảnh “ở phía Tây mặt trời”?

(GDVN) - Người ta bảo, Abramovich là vua bồi thường. Trong 8 năm ở Chelsea, tỷ phú người Nga chi trên 60 triệu bảng chỉ để đền bù trong các quyết định bổ nhiệm/sa thải HLV: 1,7 triệu để sa thải Claudio Ranieri, 2 triệu để đón và 18 triệu để tiễn Jose Mourinho, 7 triệu để tạm biệt Avram Grant, 15 triệu cho Felipe Scolari, 6 triệu để chia tay Carlo Ancelotti và mới nhất là 13,2 triệu để đón Andre Villas-Boas.

Falcao 'bám càng' Villa-Boas để đào tẩu tới Chelsea

ĐỀN 15 TRIỆU EURO, CHELSEA ĐÓN 'TIỂU MOURINHO'

10 bất ngờ lý thú về Andre Villa-Boas - 'người đặc biệt thứ 2'

CHELSEA HẬU ĐÃI 'TIỂU MOURINHO' BẰNG LƯƠNG KHỦNG

Vì sao Abramovich nâng Andre Villas-Boas, hạ Guus Hiddink?

Thực tế, vớt một người có tài sản 13,4 tỷ đô và sở hữu chiếc du thuyền cỡ 500 triệu đô như Abramovich thì tiền không phải là vấn đề. Ngài tỷ phú 42 tuổi từng tâm sự: “Mục tiêu của tôi là chiến thắng, không phải để kiếm tiền. Tôi có nhiều cách kiếm tiền ít mạo hiểm hơn việc là mua Chelsea. Tôi không muốn ném tiền qua cửa sổ, nhưng nó thật sự mang lại niềm vui bằng thành công và chiến thắng”.

Mourinho vẫn là HLV thành công nhất trong triều đại của Abramovich.
Mourinho là HLV thành công nhất trong triều đại của Abramovich.

Nhưng đáng tiếc là, những chiến thắng cứ chạy trốn Abramovich, năm này qua năm khác. Trong ‘đế chế Roman’, Chelsea đã 3 lần vô địch Premier League nhưng thành công đích thực phải là chiến thắng ở Champions League. Abramovich không đạt được giấc mơ ấy và mỗi lần hẫng hụt, ông lại thay tướng, Ranieri - Mourinho - Grant - Scolari - Hiddink - Ancelotti...

Mới nhất, khi Chelsea chấp nhận bồi thường 13,2 triệu bảng cho Porto để đón Andre Villas-Boas, báo chí Anh đã bóng bẩy gọi tay mới này là ‘Special One II’. Nhưng có gì đảm bảo ‘người đặc biệt phẩy’ tài năng hơn và sẽ thành công hơn ‘người đặc biệt xịn’? Cũng như năm xưa, có ai dám tin Avram Grant giỏi hơn Mourinho?

Dù thừa nhận, Chelsea “chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim” nhưng Mourinho luôn từ chối trở lại bởi Chelsea “vẫn mắc phải những sai lầm y như cũ” và “có quá nhiều bè phái của Abramovich”. “Sai lầm cũ” ấy hiện diện trong quyết định ‘chặt’ cánh tay phải Ray Wilkins của Ancelotti và ép Carletto phải làm việc với Michael Emenalo, vốn là một tuyển trạch viên và không có kinh nghiệm huấn luyện. Ông chủ tịch độc đoán cũng ‘đá’ Frank Arnesen, vốn là đồng minh của Ancelotti để cô lập chiến lược gia người Ý trước khi sa thải ông…

Abramovich ép Ancelotti (trái) làm việc cùng Michael Emenalo (phải).
Abramovich ép Ancelotti (trái) làm việc cùng Emenalo (phải).

Suốt một tháng sau ngày ‘trảm tướng’, Chelsea bận tâm tới chuyện chiêu mộ cầu thủ, với những lời chào giá cho Luka Modric, Romelu Lukaku, Neymar… hơn là kiếm tìm một HLV và The Blues thực ra chỉ thực sự đẩy mạnh và dứt điểm vụ Villas-Boas khi Inter bất ngờ nhập cuộc. Nó chứng tỏ rằng Roman Abramovich vẫn chưa từ bỏ thói quen quyết định mọi vấn đề nhân sự ở Stamford Bridge và Villas-Boas rồi cũng sẽ giống như Mourinho, Grant, Ancelotti... - chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của nhà tài phiệt nước Nga mà thôi.

Chelsea đã mua Juan Veron (15 triệu bảng) và Shevchenko (30 triệu) theo ý của Abramovich và thất bại. Cũng chính ông tỷ phú giàu thứ 53 thế giới theo xếp hạng Forbes đã ‘đạo diễn’ phi vụ 50 triệu bảng với Fernando Torres, người phải mất tới 12 giờ, 12 phút thi đấu mới ghi được bàn thắng đầu tiên…

Có một sự tương đồng giữa những vấn đề của Abramovich với câu chuyện được kể trong cuốn sách “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” của Haruki Murakami. Nhà văn Nhật Bản đã viết về chứng Hysteria Siberiana của những nông dân ở Syberie. Nông dân Syberie làm việc quanh năm suốt tháng trên những cánh đồng ngút ngàn, bốn phía là đường chân trời. Buổi sáng, khi mặt trời ló dạng ở chân trời phía Đông, họ ra đồng làm việc; khi mặt trời lên đến đỉnh, họ ngừng tay ăn trưa; khi mặt trời biến mất ở chân trời phía Tây, họ về nhà ngủ… Ngày nào cũng thế. Vào một ngày đẹp trời, có cái gì đó trong sâu thẳm con người họ chết đi, họ vứt bỏ cái cuốc xuống đất và đi thẳng về phía Tây. Họ đi như thế nhiều ngày trời, không ăn không uống, như thể bị bỏ bùa, rồi cuối cùng, họ gục xuống đất và chết. Nhân vật Hajime sống cùng chứng bệnh ấy, một người đàn ông 37 tuổi với đầy đủ những chuẩn mực của sự thành đạt, một công việc ổn định, một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe đẹp, một người vợ hiền và hai cô con gái xinh xắn. Vậy mà, trong tâm trí anh ta lúc nào cũng “muốn đi về phía những người, những nơi mới mẻ và khác lạ, để tạo lập một cuộc đời mới”(*), và luôn tâm niệm “những thứ đó không đủ cho anh” (*).

Ai đảm bảo Villas-Boas sẽ mang tới nhiều thành công hơn Mourinho?
Lấy gì đảm bảo Villas-Boas sẽ mang tới nhiều thành công hơn Mourinho?

Abramovich có nhiều năm khai thác mỏ dầu ở Syberie, liệu ông có nghe nói tới chứng Hysteria Siberiana? Abramovich và Chelsea của ông đã có một ‘cuộc hôn nhân’ hạnh phúc cùng Mourinho, niềm tin đã đến, thành công cũng đã đến, nhưng ông lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả, để “đi về phía những người, những nơi mới mẻ và khác lạ, để tạo lập một cuộc đời mới” (*). Khát vọng luôn cháy bỏng trong huyết quản nhưng thiếu kiên định và kiên nhẫn đã giết chết thành công của Abramovich và chẳng biết tới bao giờ ông cựu thống đốc bang Chukotka mới hiểu rằng, “cách nhanh nhất để đánh mất hạnh phúc là đi tìm một hạnh phúc lớn hơn”?

Trong đoạn kết cuốn tiểu thuyết của Murakami, Hajime đã sẵn sàng để đi về phía Tây mặt trời nhưng thật may, một ai đó đã đến phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và ngăn anh ta lại. Hajime được cứu sống! Nhưng ai sẽ đến phía sau lưng để đặt tay lên vai Abramovich? Ai đủ sức mạnh để ngăn cách ông với thứ ánh sáng ảo ảnh “ở phía Tây mặt trời”?

Nguyễn Đỉnh

(*): Trích “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời”, Haruki Murakami, Nhã Nam ấn hành.

* Theo bạn, Villas-Boas liệu có thành công hơn Mourinho? Ai là HLV vĩ đại nhất của Chelsea thời Abramovich? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho báo Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi tiện đăng tải)! Trân trọng!