TIN HOT 6H: Mourinho trao áo số 10 cho Mesut Oezil

23/07/2011 22:54
(GDVN) - Mourinho tước áo số 10 của Lass, trao lại cho Ozil; Dẫn trước Trung Quốc 2-0 nhưng Lào lại bị vùi dập 2-7; Vừa sang Roma, Bojan liền đả kích thầy cũ...

(GDVN) - ĐIỂM TIN 06H NGÀY 24/07: HLV Mourinho tước áo số 10 của Lass, trao lại cho Mesut Ozil; Dẫn trước Trung Quốc 2-0 nhưng Lào lại bị vùi dập 2-7; Vừa sang AS Roma, Bojan liền đả kích thầy cũ.

HLV Mourinho tước áo số 10 của Lass, trao lại cho Mesut Oezil. Lass Diarra coi như đang bị đẩy đi khỏi Real Madrid. Sau lần phải ngồi nhà nhìn đồng đội sang Mỹ du đấu, nay tiền vệ người Pháp còn bị tước thằng tay chiếc áo số 10 anh đã mặc bao năm qua để trao cho chủ mới là Mesut Oezil. HLV Mourinho muốn gửi gắm vào tiền vệ người Đức hy vọng trở thành một nhạc trưởng thứ thiệt và trợ giúp đắc lực cho khẩu thần công Cristiano Ronaldo. Chưa rõ số 23 mà Oezil để lại sẽ dành cho ai.

Với số 10 sau lưng, Ozil thực sự là nhạc trưởng của Real Madrid
Với áo số 10, Oezil thực sự là nhạc trưởng của Real Madrid.

Heinze đặt chân đến AS Roma. Gabriel Heinze vừa làm phong phú thêm ‘bộ sưu tập’ các CLB của mình, sau PSG, Man United, Real Madrid, Marseille, nay hậu vệ 33 tuổi này chọn AS Roma làm điểm dừng chân mới thông qua hợp đồng kéo dài 1 năm. Do đã thanh lý hợp đồng với Marseille trước đó nên Gabriel Heinze không tốn phí chuyển nhượng. Tại CLB cũ, Heinze được hưởng lương lên đến 100.000 euro/tuần nhưng gần như chắc chắn con số này sẽ không lặp lại tại Olimpico.

Dẫn trước Trung Quốc 2-0, Lào bị vùi dập lại 2-7. Lào tưởng như sẽ gây nên một cơn địa chấn ngay tại Trung Quốc khi sau 30 phút thi đấu, họ đã dẫn trước đối thủ đến 2-0. Chỉ tiếc rằng, do thua thiệt nhiều mặt, đặc biệt là bản lĩnh lẫn trình độ, đội bóng xứ triệu voi đã bị đối phương ‘dần’ lại đến 7 bàn và kết thúc trận đấu bằng thảm bại 2-7. Như vậy có thể nói Lào đã chấm dứt hy vọng lọt vào vòng sau vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á dù cho họ vẫn còn 90 phút trên sân nhà.

Vừa sang AS Roma, Bojan liền đả kích thầy cũ. Như bao cầu thủ bị thất sủng tìm thấy ngôi nhà mới, Bojan Kirkic cũng nhìn lại thầy cũ với ánh mắt hình viên đạn, dù rằng nhờ có Pep Guardiola, anh mới được tích lũy hành trang tại Barcelona. Tiền đạo 20 tuổi này khẳng định mình đã bị đối xử bất công khi luôn nỗ lực trên sân tập nhưng lại không hề được ngó ngàng đến. Thậm chí, Bojan còn giận đến nỗi sau lần bị cho ngồi ngoài tại chung kết Champions League mùa vừa rồi, anh không nói chuyện với ông thầy một lần nào.

Pablo Zabaleta được Man xanh giữ chân. Trong bối cảnh người đến nhiều, kẻ đi cũng chẳng ít, Pablo Zabaleta vẫn được ưu ái nhờ hợp đồng mới. Do đó, hậu vệ 26 tuổi sẽ được ở lại Man City đến hè 2014. Không thường xuyên được trọng dụng nhưng nhờ tính đa năng, khi chơi được ở 2 biên và cả tiền vệ trung tâm, cầu thủ người Argentina này luôn là con bài chiến lược của HLV Mancini. Anh đến từ hè 2008 với giá 6,5 triệu bảng từ Espanyol.

Rooney bảo vệ làn da khá kỹ
Rooney bảo vệ làn da khá kỹ.

Rooney sợ nhiệt độ quá cao tại Chicago. Có thể thỏa mình tắm nắng tại bãi biển nhiệt đới Barbados nhưng ở Chicago, Mỹ, Rooney lại rất sợ. Bởi lẽ nhiệt độ vùng sa mạc miền Tây rất nóng và khô. Ban ngày, Man United phải tập luyện dưới cái nóng 50 độ C và đây là trở ngại lớn với bất cứ người nào đến từ châu Âu, không riêng gì Rooney. Còn tiền đạo này, để bảo vệ làn da anh đã dùng đến chiếc áo nỉ bao quanh người.

Minh Trường

TIN HOT 6H: Mourinho trao áo số 10 cho Mesut Oezil ảnh 3