Đại chiến Man United - Liverpool

Tại sao Luis Suarez lại phải bắt tay Patrice Evra?

13/02/2012 16:40
Theo Thể thao 24h
(GDVN) - Nói đi cũng phải nói lại, nếu khách quan nhìn nhận từ 2 phía, chúng ta không thể chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Luis Suarez.
Những căng thẳng, va chạm giữa Man United và Liverpool là không thể tránh khỏi mỗi khi hai đội gặp nhau. Vì thế, sự kiện Luis Suarez từ chối bắt tay Patrice Evra cũng rất bình thường như khi Wayne Bridge có hành động tương tự với John Terry trong trận Chelsea-Man City hồi đầu năm 2010. Thật ngạc nhiên là nhiều người, đặc biệt phía Man United, lại xem đó là nỗi hổ thẹn đối với Liverpool, khi mà thái độ gây gổ sau đó của Evra suýt chút nữa đã châm ngòi cho một vụ xô xát của cầu thủ hai bên.

Báo chí Anh nói quá

Man United và Liverpool đã gặp nhau tới 184 lần nhưng mối thù hận giữa hai CLB chỉ thực sự sâu sắc trong 2 thập kỷ trở lại đây khi Qủy đỏ trở thành một thế lực mạnh của bóng đá Anh. Hiếm có trận đại chiến nào giữa hai đội mà thiếu đi những pha bóng thô bạo, những cuộc khẩu chiến và những tấm thẻ đỏ. Vì thế, thật bất ngờ khi báo chí xứ sở sương mù, đặc biệt là Alex Ferguson, lại cho rằng, quyết định từ chối bắt tay Evra của Suarez là “nỗi hổ thẹn với Liverpool”, rằng “anh ta không nên khoác áo Liverpool nữa” và “hành động của anh ta có thể gây ra bạo động”.

Suarez sai, Evra cũng sai.
Suarez sai, Evra cũng sai.

Không phủ nhận Suarez hành động như vậy là làm xấu hình ảnh thể thao nhưng báo chí Anh cũng đâu có chỉ trích Bridge khi hậu vệ này từ chối bắt tay với Terry sau vụ trung vệ của Chelsea quan hệ với bạn gái cũ của anh. Đó là chưa kể Rio Ferdinand, một cầu thủ khác của Man United, thậm chí còn không thèm giơ tay ra cho Suarez chỉ vì...”tôi không còn tôn trọng anh ta nữa”.

Sau cùng thì phía Man United hay người hâm mộ chẳng thể đòi hỏi được gì hơn ở Suarez. Chẳng lẽ họ muốn El Pistolero phải tỏ ra cao thượng, nhất là khi anh đã bị treo giò 8 trận cho những sai lầm mà mình phạm phải. Với El Pistolero, một án phạt như thế là quá đủ, nếu không muốn nói chưa từng có tiền lệ tại Anh.

Đừng quên Evra cũng là nguyên nhân

Nếu Evra, Man United muốn Suarez phải bắt tay để xóa bỏ thù hận, chính họ đã khơi mào cho vụ va chạm giữa cầu thủ hai bên ở trong đường hầm sau giờ nghỉ. Hành động của Suarez và việc anh đá bóng vào tấm biển quảng cáo khi trọng tài Phil Dowd nổi còi kết thúc hiệp 1 có thể làm mọi người ngứa mắt. Tuy vậy, liệu có đến mức Evra phải tiến tới gây gổ với tiền đạo người Uruguay, để rồi hành động ngăn cản của Martin Skrtel sau đó đã khiến căng thẳng leo thang?

Chưa hết, ngay khi trận đấu kết thúc, Evra còn có thái độ ăn mừng đầy quá khích trước mặt Suarez và suýt chút nữa lại khiến cầu thủ Liverpool phải xông ra can thiệp. Trong trường hợp này, ngay đến Ferguson cũng thừa nhận đội trưởng của ông đã sai khi đổ thêm dầu vào lửa.

Theo được hiểu thì đã có người đặt câu hỏi liệu Premier League có nên tiếp tục duy trì màn bắt tay trước trận đấu hay không nếu điều đó chẳng giúp tạo ra một tinh thần Fair-play và được xem là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Theo Thể thao 24h