Tevez vẫy tay chào Man City, Mancini không cho phép

18/05/2011 02:31
(GDVN) - Lập công lớn giúp Man City thắng đậm Stoke nhưng Carlos Tevez dường như vẫn quyết chia tay đội bóng Eastlands.

(GDVN) - Lập công lớn giúp Man City thắng Stoke và nhảy vào Top 3 Premier League nhưng Carlos Tevez dường như vẫn quyết chia tay đội bóng Eastlands. Cuối trận, tiền đạo người Argentina bế con gái và vẫy chào các CĐV. Hành động ấy như gửi gắm thông điệp tạm biệt, bởi đây là trận sân nhà cuối cùng của City.

Man City vượt Arsenal, Tevez ‘đè mặt’ Berbatov

Sau khi lập cú đúp cho Man City, Tevez được rút khỏi sân ở phút 88 (thay bằng Boyata). Tiền đạo 27 tuổi đi bên đường piste để vẫy tay chào các fan. Trước đó, cựu cầu thủ MU hé lộ ý định hồi hương để gần gũi 2 cô con gái của mình.

Tevez (trái) vẫy chào CĐV.
Tevez (trái) vẫy chào CĐV.

Tuy nhiên, Roberto Mancini dường như không chấp nhận sự thực ấy. HLV người Italia vẫn nằng nặc giữ đội trưởng của mình ở lại để dẫn dắt Man City trong những cuộc đua tranh ở Premier League và Champions League mùa giải tới.

“Thật hoàn hảo. Đầu mùa giải, chúng tôi đặt mục tiêu xếp thứ tư và nay chúng tôi đang đứng thứ ba. Sự khác biệt lớn giữa xếp thứ ba và thứ tư là được dự thẳng vòng bảng”, Mancini nói. Về tương lai của Tevez, HLV người Italia bộc bạch: “Tôi đã nói chuyện với Tevez nhiều lần trong 20 ngày qua và theo tôi nghĩ thì anh ấy sẽ ở lại đây vào mùa giải sau. Anh ấy vẫn còn hợp đồng 5 năm. Chúng tôi có một số vấn đề hồi tháng 12 nhưng mọi người có thể thay đổi ý kiến của mình”.

Tevez sút phạt ghi bàn vào lưới Stoke.
Tevez sút phạt ghi bàn vào lưới Stoke.

“Carlos là một cầu thủ quan trọng và là một tiền đạo tuyệt vời. Tôi không nghĩ anh ấy muốn tìm một CLB khác”, cựu HLV Inter kết luận.

Tevez sút phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng trước Stoke.


Với cú đúp đêm qua, Tevez đã cân bằng thành tích ghi 21 bàn của Dimitar Berbatov và đang hướng tới cuộc đua giành ‘vua phá lưới’. Bàn ấn định tỷ số 3-0 của Tevez rất đẹp mắt, xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp ở cự ly chừng 28m. Tony Pulis, HLV của Stoke, cũng phải tấm tắc khen đó là một pha sút phạt “phi thường”.

Việt Anh