MU thắng Tottenham với đội hình trung bình 23 tuổi:

Tiếng gầm gừ từ 'bầy Quỷ trẻ' của Sir Alex Ferguson

24/08/2011 06:26
Hoàng Giang
(GDVN) - Thắng 3-0 trước Tottenham với một đội hình trẻ, đội chủ sân Old Trafford đang trình làng một thế hệ mới đầy triển vọng.

Tung ra sân  đội hình có độ tuổi trung bình là 23,1 trong trận đấu với Tottenham, HLV Alex Ferguson đã giành được kết quả ngọt ngào với chiến thắng 3-0 cùng sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ như Danny Welbeck, Phil Jones và Tom Cleverley. Một lần nữa trong sự nghiệp cầm quân đã kéo dài 25 năm tại Old Trafford, Sir Alex lại có trong tay một đội ngũ trẻ tuổi nhưng rất  tài năng, bản thân vị HLV người Scotland cũng không giấu được sự tự hào khi nói về thế hệ mới này.

Welbeck tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai trận đấu với Tottenham.
Welbeck tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai trận đấu với Tottenham.

Phil Jones, Chris Smalling, Tom Cleverley, Danny Welbeck, cặp sinh đôi Rafael và Fabio... đang làm nhiều người nhớ lại thế hệ vàng của MU trong những năm 90 của thế kỷ trước với những cái tên như Beckham, Giggs, Butt, Scholes và anh em nhà Neville với lối đá khoáng đạt và giàu cảm xúc của họ. Sự trưởng thành đáng ngạc nhiêu của lứa cầu thủ trẻ này đã giúp Sir Alex có quyền chủ động trong các thương vụ với Sneijder hay Nasri, đồng thời cũng gây sức ép đáng kể lên các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội bóng, tạo nên một sự cạnh tranh đầy tích cực trong đội hình Quỷ đỏ.

“Tôi hài lòng khi đã giành chiến thắng với đội hình trẻ thứ hai trong lịch sử MU, điều đó cho thấy CLB vẫn luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ", Sir Alex cho biết. "Tất cả các CĐV đều đánh giá cao điều đó. Chúng tôi luôn có sự tự tin để ra sân với các cầu thủ trẻ. Họ là những cầu thủ có khả năng tuyệt vời và chúng tôi đã có một hiệp hai hoàn hảo".

Trung vệ 19 tuổi Phil Jones xuất sắc trong một pha cản phá.
Trung vệ 19 tuổi Phil Jones xuất sắc trong một pha cản phá.

Những gương mặt trong thế hệ mới được vị HLV trưởng lão luyện của Quỷ đỏ lựa chọn đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Phil Jones và Jonny Evans không chỉ xuất sắc về mặt cá nhân mà còn bọc lót cho nhau rất ăn ý. Trong khi đó, Chris Smalling đã chơi ở vị trí hậu vệ phải như “đã chơi ở đó trong suốt cả sự nghiệp” - lời của Sir Alex.

Danny Welbeck, người được sinh ra tại Manchester, đã tỏa sáng ngay ở trận thứ hai sau  khi trở về từ thời gian cho mượn ở Sunderland với một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn. Chân sút mang số áo 19 của Dwight Yorke đã đẩy bản hợp đồng trị giá 30,75 triệu bảng Dimitar Berbatov lên ghế dự bị và trở thành một phương án đá cặp với Rooney hết sức tiềm năng. Nhận xét về anh, HLV Ferguson không tiếc lời khen: “Danny luôn là một cầu thủ có khả năng, quãng thời gian được cho mượn ở Sunderland đã giúp anh ấy trưởng thành. Anh ấy mới có 20 tuổi và còn cả một tương lai dài trước mắt”.

Một đội ngũ xuất sắc với sự kế thừa liên tục.
Một đội ngũ xuất sắc với sự kế thừa liên tục.

Sự xuất sắc của các thế hệ mới đang mang lại sự tự tin lớn ở Old Trafford. Bản thân HLV Sir Alex cũng tuyên bố không có chút lo ngại nào khi theo đuổi chính sách xây dựng đội bóng xung quanh các cầu thủ trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc, các CĐV sẽ còn nhiều dịp để xem Jones, Smalling, Cleverley hay Welbeck tỏa sáng trong mùa giải này. Họ có thành công như thế hệ của Giggs, Beckham hay không, chưa ai dám khẳng định. Nhưng trước mắt, hãy cứ tận hưởng làn gió mới của Old Trafford đi đã.

Ngoài lề:

Đội hình trẻ thứ nhất trong lịch sử MU đã ra sân trong trận gặp Bolton ngày 16/9/1995 với độ tuổi trung bình 22 năm 6 tháng. 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát gồm: Schmeichel, Parker, P. Neville, Bruce, Pallister, Sharpe, Butt, Cooke, Beckham, Giggs, Scholes.

Hoàng Giang