Toàn văn lá thư Wenger tỏ lòng với fan ruột của Arsenal

29/06/2011 00:12
(GDVN) - Arsene Wenger cách đây 1 tháng đã có hành động hết sức đặc biệt là gửi một lá thư giải nghĩa cuộc khủng hoảng hiện tại ở Arsenal tới một CĐV lâu năm.

(GDVN) - Arsene Wenger cách đây 1 tháng đã có hành động hết sức đặc biệt là gửi một lá thư giải nghĩa cuộc khủng hoảng hiện tại ở Arsenal tới một CĐV lâu năm.

“Giáo sư” đã quyết định mở lòng với những người hâm mộ sau khi một fan lâu năm của CLB gửi tới ông một bức thư bày tỏ sự lo ngại với những động thái trầm lắng của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng.

Nội dung của bức thư bao gồm việc Wenger giải thích lý do vì sao ông không chi tiền cho những bản hợp đồng đắt giá, nêu lên những điểm yếu khiến Arsenal không thể vô địch Premier League mùa giải vừa qua, và tự nhận trách nhiệm về mình cho thất bại.

Lá thư mà Arsene Wenger đã gửi cho một CĐV của Arsenal
Lá thư mà Arsene Wenger đã gửi cho một CĐV của Arsenal.

Nhưng cũng trong thư, HLV người Pháp đã bày tỏ sự trung thành của mình với Arsenal, với những cầu thủ và lời hứa trước BLĐ của đội bóng sẽ không phá vỡ hệ thống tài chính bằng việc chi tiền vô tội vạ.

Sau đây Giáo dục Việt Nam xin được đăng tải toàn văn của lá thư rất đặc biệt này.

“Ngày 1 tháng 6 năm 2011

Thân gửi…

Rất cám ơn bạn về lá thư và sự quan tâm với những gì đã diễn ra với Arsenal, tôi chắc chắn sẽ luôn nhớ tới những gì bạn đã viết. Tôi có lẽ sẽ không bình luận gì về mỗi cầu thủ và cho dù không thể trả lời hết những câu hỏi của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm của mình về mùa giải.

Tương phản với một vài đối thủ cạnh tranh của Arsenal ở trong và ngoài nước, nếu xét theo sự ổn định tài chính và tính độc lập, thì CLB đã và đang hoạt động một cách tự lực. Tôi tin rằng đó là con đường tốt nhất để duy trì sự thành công dài hạn trên sân cỏ. Ngoài những quy định khắt khe trong quản lý tài chính giúp chúng tôi duy trì được những khoản nợ đủ khả năng chi trả và không phụ thuộc vào các ông chủ sở hữu, chúng tôi cũng luôn nỗ lực giữ lại những cầu thủ chủ chốt bằng cách gia hạn hợp đồng cho họ. Đối với tôi, Arsenal đã làm tốt công việc đó, nhưng mọi người cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi có thể hiểu được cảm giác đó vì tôi cũng không còn kiên nhẫn như trước. Vì thế mà bạn thấy đấy, tôi luôn căng thẳng và dễ bị kích động trên sân bóng. Mục tiêu của chúng tôi là xây một SVĐ mới mà không bị rơi khỏi nhóm dẫn đầu Premier League. Mọi người đều biết đó sẽ là một thời gian đầy khó khăn, khoảng từ 4 đến 5 năm, để tiếp tục duy trì thành công cho CLB với số tiền ít ỏi còn lại”.

Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có đủ đẳng cấp để giành chức vô địch quốc gia, nhưng chắc chắn sự vững chãi của hàng phòng ngự không tham gia vào chiến công giả định đó. Tất nhiên Arsenal sẽ phải bổ sung sức mạnh cho một số vị trí trong đội cần được cải thiện. Mọi người đều cảm thấy thất vọng vì không thể vô địch nhưng chúng tôi không nên bỏ cuộc. Về mặt tinh thần, tôi hy vọng rằng các cầu thủ đã học hỏi được nhiều điều từ mùa giải vừa qua, từ sự bất lực trong việc duy trì thể lực cho lịch thi đấu tới sức ép trong những thời khắc quan trọng.

Tôi cảm nhận rằng, họ, các cầu thủ, đã mất đi sự tự tin và giờ đây như bạn cũng thấy đã không còn một sự vững bền về mặt tâm lý trong phòng thay đồ. Rất khó để có thể quên thất bại và cho dù đây là mùa giải mà Arsenal có những trận đấu rất hay, việc phải trải nghiệm sự thua cuộc ở cuối cuộc hành trình là rất khó chấp nhận. Niềm tin đã giảm sút sau mỗi trận thua và khi chúng tôi bị Aston Villa đánh bại, vị trí thứ 4 như một cái gì đó rất cay đắng.

Tôi nghĩ mình là người phải có trách nhiệm vì thất bại này của CLB. Các cầu thủ có một thái độ thi đấu tuyệt vời. Sự suy giảm tinh thần của cả đội là do những thất vọng chồng chất và lâu dần tích lũy lại cùng sự thất bại trong việc duy trì một tần suất thi đấu ổn định. Arsenal đã chơi 58 trận, Fabregas chơi 22 trận, Van Persie khoảng 19 trận và Vermaelen chỉ 4 hoặc 5 trận. Ở những thời khắc quyết định cả đội đã không thể cùng là một khối vì sự sa sút tâm lý. Chúng tôi tất nhiên sẽ phải cải tổ lại đội hình nhưng sẽ không dễ dàng gì kể cả với một số tiền lớn trong tay. Tôi không biết mình đã chi bao nhiêu trong vài năm gần đây, tôi sẽ chỉ mong tìm được cầu thủ phù hợp về chất lượng và giá tiền, hai điều vốn không bao giờ tương đồng với nhau. Là một HLV, đó là trách nhiệm mà tôi phải làm và tôi rất hiểu tâm tư của những người hâm mộ nhiệt thành.

Tuy nhiên, tôi và những người đồng nghiệp đang làm một công việc mà các CLB không bao giờ tôn trọng nhau về mặt lý trí. Chúng tôi không thể hy vọng rằng nếu không đủ tiền để duy trì CLB thì sẽ có người đến cho chúng tôi tiền, đó không phải là tư tưởng chủ đạo trong cách điều hành đội bóng. Ở Anh tiền bạc là một vấn đề khó khăn vì tình trạng lạm phát đang khiến giá cầu thủ cao hơn bất cứ nơi nào. Số lượng cầu thủ không lớn nhưng lại có quá nhiều CLB bóng đá hoạt động và giá sẽ bị đội lên cao.

Tất nhiên, tình hình tài chính khó khăn xảy ra với tất cả chúng ta chứ không riêng gì Arsenal, nhưng chúng tôi luôn hy vọng sự thông cảm của mọi người vì CLB đang phải cạnh tranh với những đối thủ có nguồn lực vô hạn. Họ đặt sức ép lên chúng tôi qua nhiều cách, từ lương bổng cho tới phí chuyển nhượng. Chúng ta sẽ đối phó với điều đó như thế nào?

Đúng, có thể Arsenal sẽ phải chấp nhận đi theo xu hướng đó, nhưng CLB có một nền tảng vững mạnh. Chất lượng của đội hình hiện tại có thể đủ để đánh bại bất cứ đối thủ nào trên thế giới. Bạn đã xem trận chung kết Champions League và bạn sẽ thấy chỉ có một đội bóng duy nhất đã đánh bại cả 2 đối thủ trong trận đấu đó, chính là Arsenal.

Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV vì họ luôn rất tuyệt vời. Họ không vui, tôi cũng cảm thấy không vui và chúng ta dù sao cũng phải chấp nhận và tiến lên mà không hề thoái chí. Có lẽ một năm sau mọi người sẽ nghĩ rằng không bao giờ là dễ dàng để có thể kết thúc mùa giải ở top 4 mọi năm. Nếu có ai nói Arsenal cần chi tiền, chúng tôi sẽ phải thực tế. CLB không thể mua một cầu thủ với giá 50 triệu bảng và ngay cả khi việc tăng cường lực lượng là bức thiết và rất cần tiền, sự thực là Arsenal không thể làm điều quá khả năng.

Tôi xin chúc bạn một mùa hè vui vẻ và cảm ơn bạn lần nữa vì đã dành thời gian để gửi tới tôi những ý kiến hết sức tâm huyết của một CĐV trung thành.

Trân trọng.

Arsene Wenger”

Đỗ Âu (từ The Sun)