Torres giải khát bàn thắng trong chiều mưa nặng hạt

24/04/2011 07:10
(GDVN) - Chelsea vẫn đang bám đuổi MU sau chiến thắng trước West Ham, nhưng quan trọng hơn hết là Fernando Torres đã ghi bàn.

(GDVN) - Chelsea vẫn đang bám đuổi MU sau chiến thắng trước West Ham, nhưng quan trọng hơn hết là Fernando Torres đã ghi bàn.

Mặt sân Stamford Bridge quá nửa thời gian của trận đấu bị ngập nước mưa khiến nhiều pha bóng xử lý của cả 2 bên trở nên lúng túng và không ít cơ hội bị trôi qua đáng tiếc.

Sức kháng cự của West Ham là khá yếu ớt trong những phút đầu tiên, nhưng phải tới phút 43 Chelsea mới hạ gục được gã hàng xóm Tây London. Didier Drogba vẫn chứng minh khả năng của mình khi có một đường chuyền tầm thấp bất ngờ qua 2 hậu vệ West Ham tạo điều kiện cho Ashley Cole căng ngang vào giữa vòng 16m50 và Lampard mở tỷ số với cú sút quyết đoán vào góc cao.

Lampard mở tỷ số.
Torres ghi bàn đầu tiên cho Chelsea.


Trong hiệp 2 tiếp tục là những màn tra tấn bên phía các cầu thủ áo xanh và David Luiz suýt nữa chứng minh cái duyên ghi bàn của mình khi sút dội xà phút 68. Nhưng đến phút 83, điều tất cả fan Chelsea và Carlo Ancelotti trông đợi đã tới, Fernando Torres băng xuống đón cú chọc khe của Anelka vào khu cấm địa. Cơ hội tưởng như trôi qua vì vũng nước mưa khiến Torres lỡ một nhịp, nhưng anh đã bình tĩnh đẩy bóng ngang mặt khung thành trước khi sút vào góc xa hạ gục Robert Green. Torres đích thực đã xuất hiện, và lần đầu tiên người ta thấy các CĐV The Blues ăn mừng thực như thể Chelsea vô địch.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Fernando Torres còn có một đường chuyền giúp Florent Malouda kết liễu West Ham với cú sút xa ngoài vòng cấm ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp các nhà ĐKVĐ tiếp tục hy vọng bám theo MU với khoảng cách vẫn là 6 điểm.

Malouda ấn định tỷ số 3-0.

Bàn thắng: Chelsea - Lampard (44') ,Torres (84'), Malouda (90')

Tỷ số: Chelsea thắng 3-0

Đỗ Âu