Van Persie tỏa sáng, thêm một lần khóe mắt Wenger cay cay

04/11/2012 07:18
Mai Phương
(GDVN) - Còn gì đau đớn hơn việc phải chứng kiến học trò cũ của mình tỏa sáng trong màu áo đối thủ, và tối qua, thêm một lần Van Persie khiến Giáo sư mắt cay cay.
Chắc hẳn chưa một cổ động viên Arsenal nào quên được hình ảnh tiền đạo Adebayor (khi ấy mới chuyển sang thi đấu cho Man City) chạy như điên như dại về phía khán đài giành riêng cho cổ động viên Pháo thủ để ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ của mình. Trong phút giây ấy, người đau đớn nhất có lẽ là Giáo sư Wenger khi bị chính học trò cũ của mình đâm cho một nhát dao chí mạng.

Adebayor ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Arsenal khi thi đấu cho Man City.
Adebayor ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Arsenal khi thi đấu cho Man City. 

Tiếp bước Adebayor, có rất nhiều ngôi sao sau khi thành danh tại Emirates quyết dứt áo ra đi đến một chân trời mới với tiền tài và danh vọng chờ đón ở phía trước. Biết sao được đây, có rất nhiều làn sóng chỉ trích hướng vào chiến lược gia người Pháp nhưng chính sách đội bóng này là vậy. Mùa Hè này, Giáo sư một lần nữa bất lực nhìn đội trưởng từng gắn bó 8 năm với đội bóng thành London gia nhập đại kình địch MU.

Đến với ‘Nhà hát của những giấc mơ’, Van Persie không mất quá nhiều thời gia để hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới. Tiền đạo người Hà Lan liên tiếp nổ súng trong những vòng đấu vừa qua giúp Quỷ đỏ bám sát Chelsea trên bảng xếp hạng. Chính Giáo sư cũng từng thổ lộ rằng không gì đau hơn việc chứng kiến người từng là học trò cưng của mình tỏa sáng trong màu áo MU.

Hình ảnh đẹp nhất trận đại chiến giữa MU và Arsenal....
Hình ảnh đẹp nhất trận đại chiến giữa MU và Arsenal....

Rồi khi Pháo thủ hành quân đến Old Trafford ở vòng 10 Premier League này, tất nhiên, Van Persie vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý khi anh có lần đầu giáp mặt thầy cũ và đồng đội cũ. Ai ai cũng săm soi thái độ của tiền đạo 29 tuổi này như thế nào khi chạm trán đội bóng cũ của mình, liệu sẽ có một Percy như Adebayor 3 năm về trước?

Nhưng không, Percy vẫn nhận được những sự tôn trọng nhất định từ người thầy và các đồng đội cũ của mình cũng như anh vẫn luôn coi Emirates là gia đình của mình vậy. Bởi chuyện Percy phải dứt áo ra đi là tất yếu, ai cũng hiểu được điều đó… Những cái bắt tay, cái ôm thân thiết giữa Percy và đồng đội cũ trước khi trận đấu diễn ra, rồi đến chuyện Andre Santos đã nói lên tất cả…

Percy vẫn luôn coi Wenger là thầy, là cha mình, còn Giáo sư thì khóe mắt cay cay...
Percy vẫn luôn coi Wenger là thầy, là cha mình, còn Giáo sư thì khóe mắt cay cay...

Trận đấu bắt đầu, hình ảnh mà không một fan Arsenal nào muốn thấy đã đến quá sớm khi ngay ở phút thứ 3 Percy đã có pha chớp thời cơ từ sai lầm của Vermaelen để mở tỉ số trận đấu. Cựu đội trưởng Pháo thủ từ từ đi về phía khán đài với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ dù anh vừa ghi một bàn thắng cực quan trọng cho đội nhà… Khi ấy, bên ngoài đường piste, Giáo sư đứng chết lặng… Percy bình thản bởi có lẽ anh vẫn chưa thể quên những ngày tháng sống dưới mái nhà Emirates cách đây chưa lâu...

Khi trọng tài Mike Dean nổi hồi còi kết thúc trận derby nước Anh, khi các đồng đội khác mải mê ăn mừng thì Percy vội chạy đến với tri ân thầy cũ của mình. Giáo sư - một con người khắc khổ với những nếp nhăn ngày một nhiều trên trán vì những trăn trở, bồn chồn, và những kế hoạch còn dang dở, gượng cười… Nhưng có lẽ trong lòng ông thầy đáng kính người Pháp này cũng đang rất tự hào vì mình đã ‘nhào nặn’ nên một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện nay, dù khóe mắt cay cay…
Mai Phương