Wenger buông xuôi, chấp nhận mất Nasri và Fabregas

12/08/2011 03:46
(GDVN) - “Chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra sớm, dù là theo cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi”, Wenger nói.

(GDVN) - Quá mỏi mệt khi đã phải căng mình ra giữ Cesc Fabregas và Samir Nasri bằng mọi giá, HLV Arsene Wenger cuối cùng cũng đã phải chấp nhận mất bộ đôi tiền vệ sáng tạo của mình.

Theo báo chí Anh, ‘Giáo sư’ đã quá chán ngán và thúc ban lãnh đạo CLB nhanh chóng giải quyết cho Nasri và Fabregas ra đi để còn mau chóng tính đến các phương án thay thế khi phiên chợ hè đã sắp đóng cửa.

Fabregas dĩ nhiên là sẽ trở về khoác áo Barcelona, còn Nasri thì sẽ đến Manchester City, dù mức phí chuyển nhượng vẫn chưa được thống nhất. Pháo thủ muốn có ít nhất 22 triệu bảng cho một năm hợp đồng còn lại của ngôi sao người Pháp. Nhiều khả năng cái giá cuối cùng sẽ là 23 triệu.

Fabregas trở về Barcelona chỉ còn đếm bằng ngày.
Fabregas trở về Barcelona chỉ còn đếm bằng ngày.

Về Fabregas, Wenger cũng chấp nhận để ‘F4’ đi sau nhiều cuộc tiếp xúc riêng giữa hai thày trò. Ông cũng sẽ chọn cho CLB một người đội trưởng mới khi Premier League khai màn.

“Chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra sớm, dù là theo cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi”, HLV người Pháp chán nản nói.

Phí chuyển nhượng của Fabregas sẽ thấp hơn nhiều so với những gì Arsenal đòi hỏi, sẽ chỉ có tối đa 36 triệu euro: 30 triệu euro (27 triệu bảng) trả ngay và tối đa 6 triệu euro (5,2 triệu bảng) tùy theo phong độ của Cesc.

Hai sự bổ sung cần thiết của The Gunners là tiền vệ trẻ Juan Mata của Valencia (20 triệu bảng) và cầu thủ người Brazil, Jadson của CLB Shakhtar Donetsk (12 triệu bảng). Các mục tiêu tiềm năng khác là Eden Hazard của Lille và Mathieu Valbuena từ Marseille.

Nasri cũng tiến đến rất gần Manchester City.
Nasri cũng tiến đến rất gần Manchester City.

Nhưng khi chưa thể chiêu mộ được hai đối tượng này, đội bóng thành London sẽ gặp nhiều khó khăn ở tuyến tiền vệ: Nasri và Fabregas ra đi, tài năng trẻ Jack Wilshere cùng Abou Diaby đều dính chấn thương, còn Denilson đã bị đem cho mượn.

Wilshere có lẽ sẽ chiếm luôn suất đá chính, lấp vào vị trí của Fabregas trong mùa giải 2011-12. Anh sẽ đủ thể lực để ra sân trong trận đấu vòng loại Champions League với Udinese vào thứ Ba tuần sau. Còn trước mắt, Andrey Arshavin hoặc Tomas Rosicky sẽ đá ở vị trí đó trong trận khai màn Premier League. Alex Song và Aaron Ramsey cũng sẽ đá chính trong hàng tiền vệ của Pháo thủ.

Trong 18 ngày còn lại của mùa chuyển nhượng, The Gunners vẫn đang liên hệ với tiền vệ phòng ngự Lucas Biglia (Anderlecht) và đội trưởng của Red Star Belgrade, Milan Vilotic. Wenger cũng sẽ bổ sung một trung vệ trong nhóm Gary Cahill, Phil  Jagielka, Scott Dann…

Ở chiều ngược lại, Nicklas Bendtner đang tìm bến đỗ mới còn Emmanuel Eboue nhiều khả năng sẽ gia nhập Galatasaray.

Việt Anh