Ảnh: Người Indonesia vực xác ướp dậy hàng năm để mặc quần áo mới

06/09/2014 10:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Xác ướp người quá cổ hàng năm đều được đào lên để tẩy rửa, chải chuốt và cho họ mặc những bộ quần áo mới.

Đối với những người dân ở Toraja, Nam Sulawesi, Indonesia, những người chết thực sự mãi mãi sống trong trái tim và tâm trí của họ.

Trang điểm cho xác ướp của tổ tiên, người thân mỗi năm là công việc hệ trọng với người dân nơi đây.
Trang điểm cho xác ướp của tổ tiên, người thân mỗi năm là công việc hệ trọng với người dân nơi đây.
Xác ướp của tổ tiên đã khuất được đem về làng tắm rửa, mặc quần áo mới hàng năm.
Xác ướp của tổ tiên đã khuất được đem về làng tắm rửa, mặc quần áo mới hàng năm.

Người dân sống tại ngôi làng hẻo lánh này từ hàng trăm năm hàng ngàn nay vẫn duy trì tục lệ đào xác ướp người quá cổ để tẩy rửa, chải chuốt và cho họ mặc những bộ quần áo mới hàng năm. 

Xác ướp của trẻ em cũng không phải là ngoại lệ. Những đứa trẻ đã qua đời cũng sẽ được người thân của chúng cho mặc quần áo mới và thậm chí là mua cho cả búp bê, đồ chơi yêu thích.

Chải tóc cho xác ướp người thân sau khi đã mặc xong quần áo mới.
Chải tóc cho xác ướp người thân sau khi đã mặc xong quần áo mới.
Những bộ xác ướp mỗi năm được thay áo một lần.
Những bộ xác ướp mỗi năm được thay áo một lần. 

Những chiếc quách cũ hỏng cũng sẽ được người sống thay thế bằng những chiếc mới, đẹp hơn.

Sau ba ngày làm giỗ, người ta một lần nữa lại rước các hài cốt này quanh làng trước khi đưa họ trở lại nghĩa địa nằm trên vách núi. 

Chăm sóc xác ướp ông bà tổ tiên là nghĩa vụ, trách nhiệm của con cháu.
Chăm sóc xác ướp ông bà tổ tiên là nghĩa vụ, trách nhiệm của con cháu.
Những chiếc quan tài cũ nát cũng được thay mới.
Những chiếc quan tài cũ nát cũng được thay mới. 

Nghi lễ này được gọi là MaiNene hay thanh tẩy hài cốt được tổ chức vào tháng 8 hàng năm.

Theo tín ngưỡng Torajan cổ đại, linh hồn của người đã khuất phải quay trở lại ngôi làng họ sinh sống. Vì vậy, sau một khoảng thời gian, thân nhân của những người đã khuất sẽ đến nghĩa địa đưa hài cốt của họ về làng.

Nghĩa địa năm trên vách núi.
Nghĩa địa năm trên vách núi. 
Hài cốt trẻ em cũng được mặc quần áo mới và cho búp bê.
Hài cốt trẻ em cũng được mặc quần áo mới và cho búp bê. 

Họ lo sợ nếu không làm điều này, linh hồn tổ tiên của họ sẽ không thể tìm được cách quy trở lại ngôi làng của mình. 

Thậm chí, các pháp sư trong làng cũng có thể gọi linh hồn và khiến xác chết trong quan tài đi lại khắp làng hoặc đội mồ tự đi về nhà./.

Nguyễn Hường