Tốt nghiệp đại học không xin được việc làm, về nhà tráng bánh đa đi bán kiếm sống |
Xay bột |
Ngào bột |
Các công đoạn để có được 1 tấm bánh đa thành phẩm |
Những công việc tay chân này không cần đến trình độ "cử nhân chính quy" bốn, năm năm ăn học mới làm được |
Nhưng như vậy vẫn còn hơn ngồi một chỗ kêu than |
Tráng bánh |
Bánh đa "cử nhân chính quy" có khác bánh đa thường? |
Không tìm được việc làm là tình trạng chung của nhiều sinh viên Trung Quốc sau khi tốt nghiệp |
Chở bánh đa đi bán dạo |
Tấm bằng "cử nhân chính quy" không giúp ích gì trong việc tìm kiếm một chỗ làm ở thành thị |
Đành mang mũ áo cử nhân ra làm thương hiệu bán bánh đa |
Biển quảng cáo "bánh đa cử nhân chuyên khoa" dán ngay trên chiếc xe lôi bán hàng |
Dương Ngọc Long đội mũ cử nhân bán bánh đa dạo |
Miệt mài nghĩ cách mưu sinh |
Chiếc danh thiếp "bánh đa cử nhân chính quy" |
Bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ giờ nằm một chỗ nào đó trong góc hòm, phóng viên đến mới có dịp lôi ra |
Dương Ngọc Long vẫn nhẫn nại và hy vọng |
Trước mắt dùng tấm bằng cử nhân chính quy làm thương hiệu bán bánh đa |
Hồng Thủy (nguồn QQ)