Bác Giáp ra đi để lại nỗi buồn và thổi bùng ngọn lửa yêu nước

12/10/2013 17:37
Hồng Thủy
(GDVN) - Tướng Thước khẳng định: "Sự ra đi của Đại tướng đã để lại nỗi buồn rất lớn, nhưng đồng thời cũng thổi bùng lên ngọn lửa của lòng yêu nước trong những người Việt Nam."
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chính thức cử hành sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nơi các nhà lãnh đạo hàng đầu đương nhiệm và nghỉ hưu của Việt Nam đã tề tựu đông đủ để tiễn biệt người anh hùng dân tộc chỉ đứng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm niệm của người dân Việt Nam. "Sự trang nghiêm, kính trọng tại lễ Quốc tang Đại tướng hôm nay cho thấy sự kính trọng cũng như nỗi buồn trước những mất mát chung của dân tộc", Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói với AFP. Tướng Thước khẳng định: "Sự ra đi của Đại tướng đã để lại nỗi buồn rất lớn, nhưng đồng thời cũng thổi bùng lên ngọn lửa của lòng yêu nước trong những người Việt Nam." Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là một người thày dạy lịch sử đã trở thành một chỉ huy quân sự, lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh bại thực dân Pháp trong trận Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954 và đóng vai trò quan trọng trong sự thất bại của Mỹ tại Việt Nam năm 1975, AFP nhận định. Hơn 100 ngàn người đã xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà của ông ở 30 Hoàng Diệu trong tuần này nhằm bày tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ của họ sau khi hay tin ông từ trần.

Hồng Thủy