Cận cảnh hoa tuyết và băng trên đường phố nước Nga

21/12/2012 12:55
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Những hình ảnh tuyệt vời chụp cận cảnh hoa tuyết và băng trên đường phố nước Nga, nơi đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt nhất trong hơn 70 năm qua, của nhiếp ảnh gia Andrew Osokin.
Những vật thể tự nhiên này trông như một tác phẩm điêu khắc tinh vi.
Những vật thể tự nhiên này trông như một tác phẩm điêu khắc tinh vi.
Băng và tuyết đã tạo ra những vật thể nhỏ bé mang rất nhiều hình dạng tuyệt mỹ.
 Băng và tuyết đã tạo ra những vật thể nhỏ bé mang rất nhiều hình dạng tuyệt mỹ.
Những tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên trên đường phố Moscow.
Những tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên trên đường phố Moscow.
Con người không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường.
Con người không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường.
Chúng được chụp bằng máy ảnh có độ phân giải cao.
Chúng được chụp bằng máy ảnh có độ phân giải cao.
Với hai chiếc máy ảnh Nikon D-80 và D-90 với ống kính đặc biệt, nhiếp ảnh gia 43 tuổi đã bất chấp cái lạnh đã đi khắp ngõ ngách ở Moscow để chụp những bức ảnh này.
Với hai chiếc máy ảnh Nikon D-80 và D-90 với ống kính đặc biệt, nhiếp ảnh gia 43 tuổi đã bất chấp cái lạnh đã đi khắp ngõ ngách ở Moscow để chụp những bức ảnh này.
Một bông hoa tuyết đã đóng băng đọng trên các ngọn cỏ.
Một bông hoa tuyết đã đóng băng đọng trên các ngọn cỏ.
Những giọt nước đọng trên cành cây, ngọn cỏ bị đóng băng đã tạo ra những hình ảnh như thế này.
Những giọt nước đọng trên cành cây, ngọn cỏ bị đóng băng đã tạo ra những hình ảnh như thế này.
Tất cả các bức ảnh đều được thực hiện trên đường phố.
Tất cả các bức ảnh đều được thực hiện trên đường phố.
Một hình ảnh sống động được tạo ra từ những giọt nước đóng băng.
 Một hình ảnh sống động được tạo ra từ những giọt nước đóng băng.
Một "rừng cây" được làm từ nước đóng băng.
Một "rừng cây" được làm từ nước đóng băng.
Những cánh hoa tuyết trong vắt.
Những cánh hoa tuyết trong vắt.
Những giọt nước mang hình thù kỳ dị.
Những giọt nước mang hình thù kỳ dị.
Khi chất lỏng hoàn toàn đóng băng, đầu nhọn của nó sẽ hút hơi nước trong không khí giống như một cột thu lôi kim loại hút điện.
Khi chất lỏng hoàn toàn đóng băng, đầu nhọn của nó sẽ hút hơi nước trong không khí giống như một cột thu lôi kim loại hút điện.
Đầu giọt nước đóng băng lại tiếp tục thu thập các giọt nước đóng băng khác tạo ra hình dạng như những cái cây.
Đầu giọt nước đóng băng lại tiếp tục thu thập các giọt nước đóng băng khác tạo ra hình dạng như những cái cây.
Một "cây nước" đóng băng.
Một "cây nước" đóng băng.
Tinh thể nước đóng băng trông giống như một con chim đang cất cánh.
Tinh thể nước đóng băng trông giống như một con chim đang cất cánh.
Nước đóng băng lại thu thập nước.
Nước đóng băng lại thu thập nước.
Và phát triển thành những hình dạng khác nhau.
Và phát triển thành những hình dạng khác nhau.
Màu nền cho các bức ảnh là ánh sáng tự nhiên.
Màu nền cho các bức ảnh là ánh sáng tự nhiên.
Những bông tuyết xếp chồng lên nhau.
Những bông tuyết xếp chồng lên nhau.
Andrew đặc biệt thích các màu nền trong những bức ảnh của mình.
Andrew đặc biệt thích các màu nền trong những bức ảnh của mình.
Màu nền tạo ra những khung cảnh đầy màu sắc sống động.
Màu nền tạo ra những khung cảnh đầy màu sắc sống động.
Bông tuyết cô đơn nằm trên vệ cỏ được nhiếp ảnh gia tìm thấy trên đường tới phòng chụp ảnh.
Bông tuyết cô đơn nằm trên vệ cỏ được nhiếp ảnh gia tìm thấy trên đường tới phòng chụp ảnh.
Nhiều bức ảnh cho thấy các giọt nước đóng băng trông giống cây hơn là nước.
Nhiều bức ảnh cho thấy các giọt nước đóng băng trông giống cây hơn là nước.
"Cây" được làm từ băng giá.
"Cây" được làm từ băng giá.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)