Cháu đích tôn Kim Jong-il ước mơ thống nhất 2 miền Triều Tiên

19/10/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)
(GDVN) - “Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn để cuộc sống của những người dân ở đó (Bắc Triều Tiên – PV) dễ dàng hơn”
Kim Han-sol, cháu đích tôn của cố Chủ tịch Kim Jong-il đang sống và học tập tại Bosnia bày tỏ hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ thống nhất và đời sống của người dân Bắc Hàn đang được kiểm soát bởi chú ruột của mình sẽ được cải thiện.

Kim Han-sol trả lời phỏng vấn một hãng truyền hình Phần Lan
Kim Han-sol trả lời phỏng vấn một hãng truyền hình Phần Lan

“Tôi luôn mơ ước thống nhất bởi vì thực sự đáng buồn khi tôi không thể đi sang phía bên kia (Hàn Quốc – PV) và gặp gỡ bạn bè tôi ở đó”, Han-sol, một thanh niên 17 tuổi trả lời trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Phần Lan ghi hình tại trường học của cậu ở Mostar, Bosnia.

Han-sol và cha mình, Kim Jong-nam, con trai cả của nhà lãnh đạo Kim Jong-il với người vợ đầu Song Hye-rim đã sống Ma Cao từ lâu. Jong-nam được cho là đã bị thất sủng từ những năm 2000 do tính cách bướng bỉnh và những góp ý quá thẳng thắn đối với những công việc hệ trọng của Bắc Triều Tiên.

“Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn để cuộc sống của những người dân ở đó (Bắc Triều Tiên – PV) dễ dàng hơn”, Han-sol trả lời phỏng vấn một cách bình tĩnh với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, cặp kính gọng đen và bộ vest màu đen lịch thiệp.

Cháu đích tôn nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên nhưng cả tuổi thơ Kim Han-sol không hề biết ông nội mình là ai
Cháu đích tôn nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên nhưng cả tuổi thơ Kim Han-sol không hề biết ông nội mình là ai

Sinh ra ở Bình Nhưỡng vào năm 1995 và sống tại đây những năm đầu tiên của cuộc đời mình, nhưng Kim Han-sol chưa bao giờ được gặp ông nội hay người chú Kim Jong-un. Tất cả chỉ vì xuất thân bình thường của người mẹ cậu nên cậu bé không hề biết ông nội mình là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước.

“Dần dần qua những lần nói chuyện giữa cha mẹ tôi, tôi bắt đầu ghép nối những mẩu thông tin với nhau và tôi đã nhận ra ông nội mình là ai”, Kim Han-sol cho biết.

Han-sol kể rằng cha mẹ anh dạy anh sống một cuộc sống khiêm tốn, giản dị như mọi người dân bình thường, nghèo khổ và học cách hiểu họ. “Hãy nghĩ đến những người nông dân trước khi con ăn bát cơm trước mặt” – cha mẹ cậu đã dạy cậu như vậy.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy khiến Kim Han-sol dần hình thành nên suy nghĩ độc lập. “Tôi đã kết luận rằng tôi sẽ lắng nghe ý kiến từ hai phía, cân nhắc cái gì là tốt và cái gì là xấu rồi tự đưa ra kết luận, tôi không hoàn toàn đứng về phía nào.”
Clip Kim Han-sol trả lời phỏng vấn:

Kim Han-sol cho hay, cậu muốn tiếp tục việc học của mình sau khi hoàn thành chương trình tại trường United World trước khi tham gia các chương trình nhân đạo để góp một phần vào việc bảo vệ hòa bình trên thế giới cũng như ở đất nước của cậu.

“Đó là một phần quan trọng của tôi, người Hàn đang thực sự chia rẽ, chúng ta có thể, nếu chúng ta nỗ lực một chút, chúng ta có thể đi đến kết quả - thống nhất (hai miền Triều Tiên – PV)”.
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)