Bé Dilla được mẹ Puspita cho ăn. |
Do đầu quá lớn, cô bé không thể đi lại hay nói chuyện được. Mắt Dilla cũng ngày càng mờ và chân trở nên cứng. |
Ông bố Azwar (31 tuổi) bên cạnh cô con gái bất hạnh tại nhà riêng ở Bogor, Indonesia. |
Cô chị gái Fazira, 7 tuổi, chăm sóc Dilla mắc bệnh tràn dịch não từ lúc mới sinh. |
Bệnh tràn dịch não có thể xảy ra như là kết quả của bệnh nhiễm trùng Puspita phát triển trong thời kỳ mang thai. |
Bệnh của Dilla đã phát triển tới mức độ nghiêm trọng và rất mạo hiểm khi làm phẫu thuật. Do đó, gia đình cô bé chỉ còn biết cầu tới phép lạ. |
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)