Biểu diễn thời trang, ca hát tại các sàn nhảy, hộp đêm là nghề sinh nhai và cũng là sở thích của nhiều người chuyển giới, đồng tính ở Cu Ba |
Những con người "thân sâu hồn bướm" không biết do "giời đày" hay bởi "ăn chơi đua đòi" như suy nghĩ của một bộ phận xã hội? |
Nhưng những tâm hồn đàn bà phải sống trong thân xác đàn ông, chắc chắn không lấy gì làm thoải mái |
Ngoài đời họ bị kỳ thị, chỉ khi nào dưới ánh đèn sân khấu, mua vui cho thiên hạ, họ mới dám bộc lộ chính mình |
Xã hội, đặc biệt là giới trẻ ngày càng có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề đồng tính và chuyển giới, nhưng chưa hết kỳ thị bởi cũng còn những chuyện thị phi liên quan đến chủ đề nhạy cảm này |
Biểu diễn nghệ thuật để được thể hiện cái "tôi", được là chính mình |
Đằng sau ánh đèn sân khấu là những ngày dài suy tư về tương lai, về hạnh phúc vốn chưa có gì đảm bảo cho những người đồng tính và chuyển giới ở Cu Ba cũng như nhiều nước khác |
Hồng Thủy (nguồn QQ NEWS)