Dân Bắc Triều Tiên tưng bừng mừng tân Nguyên soái

19/07/2012 13:54
Anh Vũ (Nguồn Dailymail, Heraldsun)
(GDVN) - Sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được thăng quân hàm Nguyên soái quân đội Bắc Triều Tiên, sĩ quan, binh sĩ Bắc Hàn đã nhảy múa tưng bừng để chúc mừng sự kiện này.
Sĩ quan, binh sĩ nam nữ nhảy múa trên các đường phố và trung tâm mua sắm tại Bình Nhưỡng để mừng ông Kim Jong-un trở thành tân Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Sĩ quan, binh sĩ nam nữ nhảy múa trên các đường phố và trung tâm mua sắm tại Bình Nhưỡng để mừng ông Kim Jong-un trở thành tân Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Bất chấp trời mưa, hàng nghìn binh lính nước này đã tập trung lại với nhau để gửi tới nhà lãnh đạo trẻ tuổi lời chúc mừng nồng nhiệt
Bất chấp trời mưa, hàng nghìn binh lính nước này đã tập trung lại với nhau để gửi tới nhà lãnh đạo trẻ tuổi lời chúc mừng nồng nhiệt
Ông Kim Jong-un trở thành Nguyên soái chỉ vài ngày sau khi nguyên Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho bị miễn nhiệm mọi chức vụ - một động thái mà truyền thông phương Tây cho rằng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un đối với quân đội.
Ông Kim Jong-un trở thành Nguyên soái chỉ vài ngày sau khi nguyên Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho bị miễn nhiệm mọi chức vụ - một động thái mà truyền thông phương Tây cho rằng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un đối với quân đội.
Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã được phong hàm Đại tướng vào tháng 9/2010 và giờ được thăng quân hàm Nguyên soái của quân đội Triều Tiên
Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã được phong hàm Đại tướng vào tháng 9/2010 và giờ được thăng quân hàm Nguyên soái của quân đội Triều Tiên
Những học sinh, sinh viên trong trang phục quân nhân Hải quân Bắc Triều Tiên múa mừng lãnh tụ
Những học sinh, sinh viên trong trang phục quân nhân Hải quân Bắc Triều Tiên múa mừng lãnh tụ
Dù trời mưa, họ vẫn rất vui vẻ và nhảy múa náo nhiệt.
Dù trời mưa, họ vẫn rất vui vẻ và nhảy múa náo nhiệt.
Ca hát giữa quảng trường
Ca hát giữa quảng trường
Kim Jong Gum, một học viên 19 tuổi của trường cách mạng Kang Pan Sok cho hay: "Tôi rất vui vì mong muốn ấp ủ đã lâu của chúng tôi trở thành hiện thực. Ngày 18/7 sẽ được ghi nhớ trong trái tim của chúng tôi như một ngày có ý nghĩa và tốt lành."
Kim Jong Gum, một học viên 19 tuổi của trường cách mạng Kang Pan Sok cho hay: "Tôi rất vui vì mong muốn ấp ủ đã lâu của chúng tôi trở thành hiện thực. Ngày 18/7 sẽ được ghi nhớ trong trái tim của chúng tôi như một ngày có ý nghĩa và tốt lành."
Trong niềm vui của mình, sĩ quan, binh sĩ, học sinh, sinh viên Bắc Triều Tiên đã biến bầu không khí thủ đô Bình Nhưỡng thành một lễ hội thật sự.
Trong niềm vui của mình, sĩ quan, binh sĩ, học sinh, sinh viên Bắc Triều Tiên đã biến bầu không khí thủ đô Bình Nhưỡng thành một lễ hội thật sự.
Anh Vũ (Nguồn Dailymail, Heraldsun)