Giẫm đạp tại nhà ga Ấn Độ, ít nhất 22 người thiệt mạng

11/02/2013 09:35
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại nhà ga ở Allahabad hậu lễ hội tắm sông Hằng ở Ấn Độ.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng khi đám đông hàng triệu người hành hương Ấn Độ chen chúc tìm cách lên tàu trở về quê hương sau khi tham gia lễ hội tắm nước sông Hằng linh thiêng Kumbh Mela kéo dài 55 ngày.
Một phụ nữ Ấn Độ khóc bên cạnh thi thể một người thân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp.
Một phụ nữ Ấn Độ khóc bên cạnh thi thể một người thân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp.

Theo tuyên bố chính thức của Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ Pawan Bansai, 10 người đã thiệt mạng trong cuộc giẫm đạp tại nhà ga ở thị trấn phía bắc Allahabad tối ngày 10/2.
Tuy nhiên, tờ Press Trust của Ấn Độ cho biết, hơn 20 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Kênh truyền hình địa phương NDTV đưa tin cho rằng 22 người đã thiệt mạng. 
Phóng viên AFP cũng ghi nhận đã nhìn thấy 10 thi thể bọc vải trắng được đặt trên nhà ga sau vụ giẫm đạp khi hàng ngàn người hành hương Ấn Độ có mặt tại nhà ga lúc đó xô đẩy nhau giành chỗ trên tàu trở về nhà.
Lễ hội Kumbh Mela năm nay đã thu hút hơn 30 triệu người hành hương Ân Độ.

Đám đông hàng ngàn người có mặt tại nhà ga ở Allahabad chờ được lên tàu về quê sau lễ hội.
Đám đông hàng ngàn người có mặt tại nhà ga ở Allahabad chờ được lên tàu về quê sau lễ hội.
Một người đàn ông gọi điện thoại thông báo cho những người thân khác về việc một người thân của họ đã chết trong vụ giẫm đạp.
Một người đàn ông gọi điện thoại thông báo cho những người thân khác về việc một người thân của họ đã chết trong vụ giẫm đạp.
Những người đàn ông khiêng thi thể của một phụ nữ thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại nhà ga.
Những người đàn ông khiêng thi thể của một phụ nữ thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại nhà ga.
Cảnh sát Ân Độ khiêng thi thể một nạn nhân của vụ giẫm đạp.
Cảnh sát Ân Độ khiêng thi thể một nạn nhân của vụ giẫm đạp.
Những người phụ nữ khóc thương người thân xấu số đã qua đời trong cuộc hỗn loạn tại nhà ga Allahabad.
Những người phụ nữ khóc thương người thân xấu số đã qua đời trong cuộc hỗn loạn tại nhà ga Allahabad.

Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)