Hậu duệ người Maya tổ chức cúng bái trước "ngày tận thế"

21/12/2012 13:28
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Sáng sớm nay 21/12, một nhóm hậu duệ của người Maya tại Guatemala đã tổ chức các nghi thức tôn giáo cổ cầu cúng trước ngày tận thế, theo giờ Guatemala là chiều tối 20/12 tại các địa điểm được cho là linh thiêng trong văn hóa Maya cổ đại. Nghi thức cúng tế được mở ra để tiễn một kỷ nguyên cũ và đón chào một kỷ nguyên mới.
Hậu duệ của người Maya ở Guatemala đã tập trung về các thánh địa cổ và dõi theo ánh mặt trời cùng các điệu nhảu
Hậu duệ của người Maya ở Guatemala đã tập trung về các thánh địa cổ và dõi theo ánh mặt trời cùng các điệu nhảu
Một chiếc mặt nạ được chuẩn bị cho giờ cúng tế
Một chiếc mặt nạ được chuẩn bị cho giờ cúng tế
Ngày 21/12/2012 theo lịch Maya cổ là thời điểm kết thúc một chu kỳ vận động thời gian từ khoảng 3000 năm trước Công nguyên.
Ngày 21/12/2012 theo lịch Maya cổ là thời điểm kết thúc một chu kỳ vận động thời gian từ khoảng 3000 năm trước Công nguyên.
Tuy nhiên nhiều người, nhiều giáo phái trên thế giới đã coi thời điểm 21/12/2012 là "ngày tận thế" gây hoang mang dư luận và tạo ra không ít các câu chuyện dở khóc dở cười.
Tuy nhiên nhiều người, nhiều giáo phái trên thế giới đã coi thời điểm 21/12/2012 là "ngày tận thế" gây hoang mang dư luận và tạo ra không ít các câu chuyện dở khóc dở cười.
Trong khi con cháu người Maya thì coi đây là một thời điểm trọng đại chuyển giao giữa 2 kỷ nguyên lớn thì một số trường học tại Michigan Mỹ cho nghỉ Giáng sinh sớm vì lo ngại "ngày tận thế" thì tại Argentina hàng trăm người đã đua nhau xông vào cướp siêu thị trước cái gọi là "ngày tận thế" vào hôm qua, thứ Năm 20/12/2012.
Trong khi con cháu người Maya thì coi đây là một thời điểm trọng đại chuyển giao giữa 2 kỷ nguyên lớn thì một số trường học tại Michigan Mỹ cho nghỉ Giáng sinh sớm vì lo ngại "ngày tận thế" thì tại Argentina hàng trăm người đã đua nhau xông vào cướp siêu thị trước cái gọi là "ngày tận thế" vào hôm qua, thứ Năm 20/12/2012.
Màn biểu diễn nghệ thuật trước "ngày tận thế" tại một thánh địa của người Maya
Màn biểu diễn nghệ thuật trước "ngày tận thế" tại một thánh địa của người Maya
Người ta đốt lửa, dõi theo mặt trời và chờ đợi thời khắc 0 giờ ngày 21/12/2012 theo giờ Guatemala
Người ta đốt lửa, dõi theo mặt trời và chờ đợi thời khắc 0 giờ ngày 21/12/2012 theo giờ Guatemala
Mặt trời lặn, và khi thời khắc 0 giờ ngày 21/12/2012 theo múi giờ Guatemala đã đi qua, một kỷ nguyên mới bắt đầu theo lịch Maya và cũng không có gì bất thường xảy ra theo tưởng tượng của một số người
Mặt trời lặn, và khi thời khắc 0 giờ ngày 21/12/2012 theo múi giờ Guatemala đã đi qua, một kỷ nguyên mới bắt đầu theo lịch Maya và cũng không có gì bất thường xảy ra theo tưởng tượng của một số người
Hồng Thủy (Nguồn QQ)