Một người đàn ông trung niên tự xưng là Đông đứng ra quản lý,vận hành cả một đường dây ma chuyên cung cấp thận người, ngoài ra y còn tổ chức thêm dịch vụ đẻ thuê cho các đại gia hiếm muộn. Bản thân Đông cũng từng là một người bán thận kiếm tiền trả nợ, sau khi y thấy nhu cầu cần thay thế gan - thận quá lớn, và nhu cầu kiếm tiền gấp cũng lớn không kém bèn đứng ra tổ chức đường dây mua bán thận trái phép này. ẢNH: Nằm chờ bán thận |
Mỗi một quả thận người tại thị trường "chợ đen" Trung Quốc có giá bình quân 200 đến 500 ngàn tệ, nhưng người bán thận chỉ nhận được 35 ngàn nhân dân tệ, số còn lại rơi vào túi môi giới, một con số không hề nhỏ, siêu lợi nhuận đối với kẻ buôn thận. Nhưng những người bán thận hầu hết không biết rằng cuộc sống của họ sau khi bán thận đã bi đát lại càng trở nên bi đát. Bán thận kiếm tiền không phải cách giải quyết vấn đề. ẢNH: Nhìn bề ngoài ít ai nghĩ rằng người thanh niên thế hệ 9x này đang chờ để được bán thận kiếm tiền. Mỗi năm Trung Quốc có khoảng 1 triệu ca cần ghép thận trong khi chỉ 4000 người trong số họ có thận để ghép |
Đội quân bán thận được tập trung ăn ở một chỗ như ký túc xá sinh viên, một phòng 10 giường tầng, 20 người chờ đợi |
Những chiếc vé tàu xe của người bán thận đến từ nhiều nơi đổ về Hàng Châu |
Những người muốn bán thận phải là những thanh niên khỏe mạnh, thông thường là nam giới. Khi đến điểm tập kết, họ bị thu điện thoại, giấy tờ tùy thân và chờ đợi xét nghiệm, đến lượt |
Nhiều người trong số họ là những 9x, họ bán thận vì những lý do khác nhau nhưng hầu hết đều là "cần tiền gấp". Có người bán thận để mua Iphone, bán thận lấy tiền trả nợ... |
Đào, một thanh niên quê An Huy, 7 tuổi bố mẹ bỏ nhau, không ai quan tâm ngó ngàng đến: "Mình bán thận không phải vì thiếu tiền hay vay nợ, mà chỉ đơn giản mong muốn có tiền để cuộc sống dễ chịu hơn chút" |
Kỷ, một thanh niên đến từ Thạch Gia Trang muốn bán thận để có tiền mua xe |
Đường (nằm trên), Phùng (ngồi dưới), hai sinh viên sinh năm 1991 cũng đi bán thận |
Lý, một thanh niên sinh năm 1992 bán thận lấy tiền trả nợ và giúp bạn gái có chi phí học nghề cắt tóc, gội đầu |
Chuyện phiếm trong những ngày dài chờ đợi |
Tự nấu ăn, thực đơn mỗi bữa hai món, trưa khoai tây - cải thảo xào, tối cải thảo - khoai tây xào |
Bữa trưa đạm bạc của những người bán thận với giá "cắt cổ", 40 tệ/ngày chỉ có 2 món rau |
Bệnh viện Vạn Sự Lợi - Hàng Châu nơi diễn ra các xét nghiệm và phẫu thuật cắt thận |
Trước khi bán thận, người bán phải trải qua các thủ tục xét nghiệm các chỉ số máu, nước tiểu, viêm gan, HIV... |
"Trùm bán thận" đưa 1 bác sĩ không rõ lai lịch, danh tính đến lấy máu xét nghiệm |
Những ống kim tiêm được vứt vào sọt rát sau khi lấy mẫu máu xong xuôi |
Xét nghiệm xong, mỗi người bán thận phải ký vào bản hợp đồng "hiến thận có bồi thường". Giá bình quân 1 quả thận trên thị trường "chợ đen" Trung Quốc từ 200 đến 500 ngàn tệ, nhưng họ chỉ nhận được 35 ngàn tệ, còn lại môi giới hưởng |
Chờ đợi |
Hút thuốc, đánh bài, xem ti vi, hoặc nằm ngủ là những gì họ có thể làm trong lúc chờ đợi |
Một số thanh niên 9x tranh thủ dạo phố, nhìn bề ngoài không ai nghĩ rằng họ cần tiền bán thận
|
Một số khác tranh thủ "đan quạt kiếm thêm" |
Lý, một thanh niên đến từ Sơn Tây chuẩn bị lên bàn mổ bán thận để lấy tiền trả khoản vay nợ lãi |
Đinh Hồng Tiến, vì nợ ngân hàng 20 ngàn tệ không có tiền thanh toán quyết định bán thận |
Tiến không ngờ được sau khi phẫu thuật mất hơn 3 tháng mới hồi phục sức khỏe, số tiền bán thận cũng hết mà khoản nợ ngày càng đội lên |
Tương lai của những người bán thận như Tiến còn bấp bênh hơn trước khi bán thận, sức khỏe giảm sút, mất cơ hội tìm kiếm việc làm |
Hồng Thủy (nguồn QQ)