Hy hữu: trẻ sơ sinh bị đẻ rơi, chui tọt xuống bồn cầu 15 phút vẫn sống

08/04/2012 12:05
Hồng Thủy (theo QQ News)
(GDVN) - "Đau lòng quá, vừa mới sinh con đã bị rơi xuống bồn cầu!", ông Tiền, một người dân sống gần đó chia sẻ.
Chiều hôm qua 7/4 một thai phụ Trung Quốc ở khu Triêu Dương thành phố Bắc Kinh khi cùng chồng đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng đã đẻ rơi em bé xuống bồn cầu nhà vệ sinh.

Lực lượng cứu hộ phải phá bỏ 3 nhà vệ sinh liền kề mới tìm thấy đứa bé trong ống thoát nước thải, hai mẹ con lập tức được đưa đi cấp cứu.

Phòng vệ sinh nơi cháu bé bị đẻ rơi
Phòng vệ sinh nơi cháu bé bị đẻ rơi
"Đau lòng quá, vừa mới sinh con đã bị rơi xuống bồn cầu!", ông Tiền, một người dân sống gần đó chia sẻ. Khoảng 1h 10 phút chiều 7/4, hai vợ chồng thai phụ cũng đã luống tuổi đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh công cộng, người vợ muốn đi vệ sinh, anh chồng đứng bên ngoài chờ đợi. Ai dè, người mẹ trở dạ sinh con lúc nào không hay, đứa bé bị rơi xuống bồn cầu và bị nước cuốn vào trong đường ống.
Ông Tiền, người dân chứng kiến vụ việc kể lại
Ông Tiền, người dân chứng kiến vụ việc kể lại
Người chồng la lên cầu cứu, lực lượng cứu hộ đến nơi lập tức cho đào tung nhà vệ sinh nơi thai phụ đẻ rơi, nhưng không phát hiện thấy đứa trẻ, đào tiếp sang 2 nhà vệ sinh kế bên mới tìm thấy cháu bé tội nghiệp.

Từ lúc bị đẻ rơi đến lúc tìm thấy cháu bé khoảng 15 phút, sau đó cả hai mẹ con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện số 1 đại học Thanh Hoa.

Đến 5h chiều qua 7/4 cháu bé sơ sinh bị đẻ rơi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, khu vực nhà vệ sinh công cộng nơi mẹ bé đẻ rơi vẫn còn ngổn ngang. 
Hồng Thủy (theo QQ News)