Bi kịch của Wei Yun, 23 tuổi, sống tại làng Gongchuan, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc là anh không thể đi bộ hay nói chuyện được mà chỉ có thể bò xung quanh nhà. |
Năm 2 tuổi, Wei Yun bị ngã vào nồi nước sôi và suýt chết. Từ đó, anh bắt đầu cuộc sống trong chiếc cũi này vì sự "an toàn" của mình. |
Cha của Wei phải đi làm xa và hiếm khi được về thăm nhà nên mọi việc chăm sóc cho anh đều đành dồn hết cho người vợ kế. |
Bà mẹ thứ 2 bận rộn với công việc gia đình cũng không có nhiều thời gian dành trông nom Wei và đành nhốt người con riêng của chồng trong cũi ngày này qua ngày khác. |
Chiếc lồng của Wei trong góc căn nhà |
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)