Những bữa tiệc thịt tuần lộc sống của người du mục Nenets tại Siberia

16/03/2012 13:40
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Bán đảo Yamal thuộc Siberia nằm ở tầng đất bị đóng băng vĩnh cữu ở phía trên vòng Bắc cực, nơi mà nhiệt độ thường tụt xuống đến âm 60 độ và mùa đông dường như là kéo dài suốt cả năm. Yamal có nghĩa là tận cùng của trái đất, và trong nhiều phương diện nó đúng là vậy. Nơi đây, chỉ có duy nhất người du mục gọi là bộ tộc Nenets sinh sống. Họ là những người chăn nuôi tuần lộc du mục - thứ duy nhất giúp họ tồn tại được ở vùng đất này. Tuần lộ cho họ thực phẩm, nhà cửa, quần áo, giầy dép, phương tiện đi lại.

Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)