San Fermin là lễ hội bò tót truyền thống diễn ra thường niên vào tháng 7 nhằm tưởng nhớ vị thánh bảo trợ của thành phố. |
Những người tham gia vào màn bò rượt ấn tượng này sẽ mặc trang phục màu trắng và quàng một chiếc khăn đỏ trên cổ. |
Cuộc chạy đua giữa người và bò diễn ra trên quãng đường dài 849m và chứa đầy nguy hiểm trong những cú ngã, xô đẩy. |
Lễ hội bò rượt San Fermin đã trở nên nổi tiếng thế giới sau khi cuốn tiểu thuyết mang tên "The Sun Also Rises" của Ernest Hemingway ra đời vào năm 1926. Sự kiện này cũng được biết đến với những bữa tiệc ban đêm trên đường phố. |
Lễ hội năm nay đã có 5 người bị thương khi bị bò tót rượt đuổi. |
Những ban công kín mít người và cảnh tượng hối hả, căng thẳng dưới đường phố. |
Có lẽ, lễ hội này không giành cho những người yếu tim. |
Những con bò tót hùng hổ có thể đả thương những người tham dự lễ hội |
Chúng dùng những chiếc sừng nhọn húc vào người chơi |
Một tình huống nguy hiểm khi cả đàn bò tót chạy qua người |
Bất chấp nguy hiểm, lễ hội bò tót đã trở thành một phần cuộc sống của người dân nơi đây |
Cuộc rượt đuổi |
Đấu trường kín mít không còn một chỗ trống nào trên khán đài |
Ngọc Huyền (Nguồn Dailymail)