Ông Putin: Tôi không sợ hãi trước các âm mưu ám sát

29/02/2012 07:07
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết, ông không lo sợ trước những âm mưu ám sát nhằm vào mình và ngược lại đã học cách sống chung với nó từ năm 1999. 
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 28/2 sau khi xuất hiện thông tin cơ quan an ninh Nga phối hợp với Ukraina vừa phá vỡ một âm mưu ám sát nhằm vào mình, Thủ tướng Vladimir Putin cho biết, đã có nhiều nỗ lực muốn muốn cướp đi mạng sống của ông đã bị ngăn chặn trong hơn một thập kỷ qua và ông không lo sợ trước những mối đe dọa như vậy.

"Tôi đã sống với điều đó kể từ năm 1999. Bạn có thể làm gì với nó? Nếu lúc nào bạn cũng sợ hãi, bạn sẽ không thể sống được mà thay vào đó hãy khiến chúng (những kẻ khủng bố) phải sợ hãi chúng ta" - ông Putin nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Astrakhan, một thành phố nằm bên bờ sông Volga cách Moscow khoảng 1.300 km.
"Những người ở vị trí của tôi phải học cách sống với những điều đó" - ông Putin nói thêm.
Ngoài ra, cựu quan chức KGB này cũng nhấn mạnh, những nỗ lực như vậy đã và sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đích. 
Nguyễn Hường (theo Rian)