Philippines: đường biến thành sông, dân oằn mình trong lũ lớn

08/08/2012 15:01
Anh Vũ (Nguồn Telegraph)
(GDVN) - Những trận mưa không ngừng nối tiếp nhau sau khi cơn bão Saola tràn đến Philippines cuối tuần qua đã khiến một nửa thủ đô quốc gia này ngập trong biển nước và gây ra hiện tượng sạt lở đất chôn vùi 9 người. Tình trạng khẩn cấp đã được đặt ra cho các cơ quan chức năng để giải cứu hàng chục ngàn cư dân bị mắc kẹt. Đây là trận mưa lũ tồi tệ nhất ở quốc gia này kể từ năm 2009, thời điểm mà mưa lớn khiến nước sông tràn qua con đập, đổ vào Manila và nhiều tỉnh xung quanh, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Cơn bão Saola cuối tuần qua đã tấn công vào thủ đô Manila và nhiều vùng khác, khiến tổng số người thiệt mạng ít nhất là 53 người.
Cơn bão Saola cuối tuần qua đã tấn công vào thủ đô Manila và nhiều vùng khác, khiến tổng số người thiệt mạng ít nhất là 53 người.
Ông Benito Ramos, người đứng đầu Cơ quan ứng phó thiên tai của chính phủ cho biết: "Thủ đô giống như một biển nước." Những cơn mưa đã làm ngập 50% diện tích thủ đô Manila vào tối thứ hai. Ông đã kêu gọi các cư dân trong khu vực dễ bị sạt lở đất và lũ lụt đi sơ tán.
 Ông Benito Ramos, người đứng đầu Cơ quan ứng phó thiên tai của chính phủ cho biết: "Thủ đô giống như một biển nước." Những cơn mưa đã làm ngập 50% diện tích thủ đô Manila vào tối thứ hai. Ông đã kêu gọi các cư dân trong khu vực dễ bị sạt lở đất và lũ lụt đi sơ tán.
Một người đàn ông đang cố bám vào một điểm tựa.
Một người đàn ông đang cố bám vào một điểm tựa.
Ở ngoại ô Manila, sạt lở đất đã xảy ra dưới một ngọn đồi, chôn vùi 9 người, trong đó có 4 trẻ em. Quân đội và cảnh sát đang không ngừng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Ở ngoại ô Manila, sạt lở đất đã xảy ra dưới một ngọn đồi, chôn vùi 9 người, trong đó có 4 trẻ em. Quân đội và cảnh sát đang không ngừng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân vụ lở đất ra ngoài sau khi kéo anh ra khỏi đống đổ nát.
Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân vụ lở đất ra ngoài sau khi kéo anh ra khỏi đống đổ nát.
Nhiều ngôi nhà đã hoàn toàn ngập nước.
Nhiều ngôi nhà đã hoàn toàn ngập nước.
Trong khi đó, mưa lớn vẫn chưa dứt.
Trong khi đó, mưa lớn vẫn chưa dứt.
Lực lượng cứu hộ sơ tán trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt ở Marikina.
Lực lượng cứu hộ sơ tán trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt ở Marikina.
Một người đàn ông mang theo đồ đạc của mình trong khi lội qua một con đường ngập nước ở thành phố Marikina.
Một người đàn ông mang theo đồ đạc của mình trong khi lội qua một con đường ngập nước ở thành phố Marikina.
Người dân đang cố gắng vớt sách và DVD tại một đường hầm cho người đi bộ bị ngập lụt ở Manila.
Người dân đang cố gắng vớt sách và DVD tại một đường hầm cho người đi bộ bị ngập lụt ở Manila.
Cư dân phải trú tạm trên những mái nhà.
Cư dân phải trú tạm trên những mái nhà.
Lực lượng cứu hộ kéo chiếc xuồng chở cư dân bị mắc kẹt ở Marikina.
Lực lượng cứu hộ kéo chiếc xuồng chở cư dân bị mắc kẹt ở Marikina.
Đẩy thuyền sơ tán dân.
Đẩy thuyền sơ tán dân.
Cơn bão đã biến nhiều tuyến đường Manila thành sông.
Cơn bão đã biến nhiều tuyến đường Manila thành sông.
Cư dân trú tạm trên mái nhà.
Cư dân trú tạm trên mái nhà.
Chiếc xe buýt gặp khó khăn khi đi giữa biển nước.
Chiếc xe buýt gặp khó khăn khi đi giữa biển nước.
Trẻ em Philippines đang đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh do bão lũ.
Trẻ em Philippines đang đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh do bão lũ.
Mực nước trên dòng sông ở Marikina dâng cao.
Mực nước trên dòng sông ở Marikina dâng cao.
Lực lượng cứu hộ đến cứu những người phải đứng trên mái nhà.
Lực lượng cứu hộ đến cứu những người phải đứng trên mái nhà.
Sân bóng rổ bị ngập sâu chưa từng thấy.
Sân bóng rổ bị ngập sâu chưa từng thấy.
Một người dân đang cố đẩy chiếc xe đạp ra khỏi dòng nước.
Một người dân đang cố đẩy chiếc xe đạp ra khỏi dòng nước.
Nơi sơ tán của người dân Manila.
Nơi sơ tán của người dân Manila.
Lực lượng cứu hộ đang hướng dẫn người đàn ông cõng theo cô con gái nhỏ bám vào sợi dây để đến nơi an toàn.
Lực lượng cứu hộ đang hướng dẫn người đàn ông cõng theo cô con gái nhỏ bám vào sợi dây để đến nơi an toàn.
Ở thành phố Quezon, ngoại ô Manila, tình hình cũng đáng báo động.
Ở thành phố Quezon, ngoại ô Manila, tình hình cũng đáng báo động.
Anh Vũ (Nguồn Telegraph)