Siêu bão Sandy đổ bộ, New York trở thành "thành phố ma"

30/10/2012 07:03
Bảo Thành (Nguồn: RT)
(GDVN) - Siêu bão Sandy đang trên đường đổ bộ vào nước Mỹ với sức tàn phá được dự kiến là vô cùng khủng khiếp. Nhà chức trách Mỹ đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với người dân ở các khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ. Tại thành phố New York, hơn 375.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp, và khoảng 70 khu tạm trú khẩn cấp đã được dựng lên phục vụ người dân đi sơ tán. Thành phố New York vốn luôn đông đúc, nhộn nhịp với nhịp sống hối hả giờ đây gần như biến thành một thành phố ma sau khi chính quyền ra lệnh đóng cửa phần lớn các tuyến vận tải công cộng và các đường cao tốc chính.
Nhà ga Trung tâm New York bình thường rất đông đúc nhộn nhịp...
Nhà ga Trung tâm New York bình thường rất đông đúc nhộn nhịp...
Giờ vắng tanh không một bóng người.
Giờ vắng tanh không một bóng người.
Dãy hành lang hun hút quạnh hiu.
Dãy hành lang hun hút quạnh hiu.
Chỉ có hai nhân viên đứng trực giữa khu nhà ga mênh mông rộng lớn.
Chỉ có hai nhân viên đứng trực giữa khu nhà ga mênh mông rộng lớn.
Bến tàu điện ngầm tại Quảng trường Thời đại
Bến tàu điện ngầm tại Quảng trường Thời đại
Khắp nơi không một bóng người.
Khắp nơi không một bóng người.
Thành phố đã ra lệnh tạm ngừng các tuyến tàu điện ngầm tại New York
Thành phố đã ra lệnh tạm ngừng các tuyến tàu điện ngầm tại New York
Chuyến tàu cuối cùng rời Nhà ga Trung tâm New York.
Chuyến tàu cuối cùng rời Nhà ga Trung tâm New York.
Một nhân viên tàu điện ngầm đang chờ chuyến tàu cuối cùng.
Một nhân viên tàu điện ngầm đang chờ chuyến tàu cuối cùng.
Băng cảnh báo được chăng tại cổng vào của nhà ga.
Băng cảnh báo được chăng tại cổng vào của nhà ga.
Đường phố không một bóng người. Dân chúng đã xếp bao cát trên đường phố để đề phòng nước lụt.
Đường phố không một bóng người. Dân chúng đã xếp bao cát trên đường phố để đề phòng nước lụt.
Bảo Thành (Nguồn: RT)