Sửa nhà, phát hiện xác ướp mèo thế kỷ 18

28/01/2012 14:10
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một cặp vợ chồng người Anh đã vô tình tìm thấy một xác ướp mèo hơn 1 thế kỷ được bảo quản khá hoàn hảo.
Trong lúc tu sửa trần một căn nhà từ thế kỷ 18 tại Knaresborough, Bắc Yorkshire (Anh), một cặp vợ chồng người Anh đã vô tình tìm thấy một xác ướp mèo hơn 1 thế kỷ được bảo quản khá hoàn hảo.
George Hartley
George Hartley
George Hartley, người đã bị xác ướp mèo rơi xuống từ trên trần nhà thạch cao xuống người cho biết: "Nó được bảo quản rất tốt và tôi nghĩ rằng nó có khả năng nó đã ở đó hơn 100 năm rồi". Theo gia đình Hartley, xác ướp mèo này có thể có nguồn gốc từ Ai Cập, nơi động vật được coi là hiện thân của những vị thần. Mèo được coi là hiện thân của nữ thần Bastet, nữ thần bảo vệ cho phụ nữ và trẻ sơ sinh. Thực tế cũng đã từng ghi nhận nhiều trường hợp tìm thấy xác ướp mèo được đặt trên mái nhà hay bên dưới ngưỡng cửa để xua đuổi linh hồn quỷ dữ.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)