Thái Lan: Họp chợ trên đường ray, nơi sự sống cận kề cái chết

19/08/2012 06:00
Anh Vũ (Nguồn Dailymail)
(GDVN) - 8 lần trong một ngày, những đoàn tàu đều đặn đi xuyên qua khu chợ này. Nhưng khoảng cách từ đường ray đến các quầy hàng chỉ bằng một bước chân. Điều đó cũng có nghĩa tử thần luôn cận kề với những người bán hàng và cả khách mua hàng ở chợ Maeklong, tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan.
Những tấm bạt che trên đầu sẽ được hạ xuống khi đoàn tàu đi qua.
Những tấm bạt che trên đầu sẽ được hạ xuống khi đoàn tàu đi qua.
Cảnh tượng nguy hiểm này vẫn diễn ra hàng ngày.
Cảnh tượng nguy hiểm này vẫn diễn ra hàng ngày.
Kẻ mua người bán vẫn điềm tĩnh đi lại trên đường ray.
Kẻ mua người bán vẫn điềm tĩnh đi lại trên đường ray.
Mỗi một ngày, đoàn tàu đi qua khu chợ nằm ở trung tâm thị trấn Maeklong 8 lần.
Mỗi một ngày, đoàn tàu đi qua khu chợ nằm ở trung tâm thị trấn Maeklong 8 lần.
Khoảng cách từ đoàn tàu đến quầy hàng chí tính bằng một bước chân.
Khoảng cách từ đoàn tàu đến quầy hàng chí tính bằng một bước chân.
Đây không phải là khu chợ nhỏ mà tập trung rất nhiều mặt hàng.
Đây không phải là khu chợ nhỏ mà tập trung rất nhiều mặt hàng.
Khi con tàu đi qua, những tấm bạt che hiên lại xuất hiện và mọi hoạt động trở lại bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra.
Khi con tàu đi qua, những tấm bạt che hiên lại xuất hiện và mọi hoạt động trở lại bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra.
Khung cảnh chợ Maeklong khi tiếng còi của đoàn tàu xuất hiện từ xa. Mọi thứ bị "dẹp" sang 2 bên.
Khung cảnh chợ Maeklong khi tiếng còi của đoàn tàu xuất hiện từ xa. Mọi thứ bị "dẹp" sang 2 bên.
Khi đoàn tàu tới.
Khi đoàn tàu tới.
Và ngay khi đoàn tàu mới đi qua không xa, quang cảnh lại bắt đầu nhộn nhịp.
Và ngay khi đoàn tàu mới đi qua không xa, quang cảnh lại bắt đầu nhộn nhịp.
Anh Vũ (Nguồn Dailymail)