Thủ tướng Hàn: Tiếng khóc người nhà nạn nhân đắm phà ám ảnh hàng đêm

27/04/2014 14:02
Hồng Thủy
(GDVN) - Đây không phải là lúc để đổ lỗi cho nhau, hãy hoàn thành hoạt động cứu hộ và xử lý các vấn đề của vụ thảm họa. Để vượt qua thời điểm khó khăn này, tôi kêu gọi
Thủ tướng Hàn Quốc cúi mình xin lỗi gia đình các nạn nhân và từ chức để nhận trách nhiệm.
Thủ tướng Hàn Quốc cúi mình xin lỗi gia đình các nạn nhân và từ chức để nhận trách nhiệm.
CNN ngày 27/4 đưa tin, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won sáng nay đã tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm về những phản ứng chậm chạp ban đầu trong công tác cứu hộ thảm họa đắm phà Sewol.

Ông Chung Hong-won bắt đầu thông điệp xin từ chức của mình với giọng đầy bi ai, đau khổ: "Đã hơn 10 ngày kể từ khi xảy ra vụ tai nạn chìm phà, nhưng tiếng kêu khóc của các thành viên gia đình nạn nhân chưa tìm thấy người nhà của họ vẫn cứ ám ảnh tôi trong giấc ngủ hàng đêm."

"Tôi cúi đầu xin bày tỏ lời chia buồn của tôi trước chân dung các nạn nhân của thảm họa này. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, và tôi cầu nguyện cho nỗi đau này nhanh chóng qua đi", Thủ tướng Hàn Quốc nói.

Ông đã đưa ra thông điệp xin từ chức của mình trên truyền hình quốc gia, sau khi thay mặt chính phủ xin lỗi gia đình các nạn nhân và người dân Hàn Quốc vì quá nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình phản ứng cứu hộ đầu tiên ngay sau khi xảy ra thảm họa và quá trình tìm kiếm sau đó.

"Tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả với tư cách là Thủ tướng. Vì vậy tôi sẽ từ chức Thủ tướng", ông Chung Hong-won nói, đồng thời kêu gọi: "Đây không phải là lúc để đổ lỗi cho nhau, hãy hoàn thành hoạt động cứu hộ và xử lý các vấn đề của vụ thảm họa. Để vượt qua thời điểm khó khăn này, tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người dân."

11 ngày sau thảm họa đã có 187 thi thể được tìm thấy trong khi vẫn còn 115 hành khách khác vẫn còn mất tích. Hoạt động tìm kiếm hôm Thứ Bảy đã phải tạm đình chỉ do thời tiết quá xấu, lòng biển âm u đặc biệt nguy hiểm.

Hồng Thủy